Vào ngày 16 tháng 2 năm 2025, Trung tá cảnh sát Decha Kanha, Sĩ quan điều tra thuộc Đồn cảnh sát Bang Rachan, tỉnh Singburi, đã nhận được tin báo về một thi thể nam giới chết đuối trong kênh tưới tiêu ven đường. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng phối hợp với đội khám nghiệm tử thi Bang Rachan, các bác sĩ pháp y và đơn vị cứu hộ của Quỹ Ruamkatanyu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra.
Tại hiện trường, thi thể một người đàn ông với mái tóc ngắn được phát hiện đang úp mặt xuống nước. Nạn nhân mặc áo sơ mi dài tay, quần ngụy trang. Gần thi thể, lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc xe máy Honda màu đỏ, một chiếc điện thoại di động và một túi đeo vai màu đen.
Không có dấu hiệu của sự giằng co hay tấn công trên thi thể nạn nhân. Qua quá trình kiểm tra sơ bộ, các chuyên gia pháp y ước tính rằng nạn nhân đã tử vong khoảng hai ngày trước đó. Danh tính của người xấu số sau đó được xác nhận là một quân nhân trẻ tuổi, 19 tuổi, sống tại Tiểu khu Ngio Rai, Quận In Buri, tỉnh Singburi.
Mẹ của nạn nhân, khi được triệu tập lấy lời khai, đã nghẹn ngào kể lại rằng con trai bà là một người lính nghĩa vụ. Vào ngày 14 tháng 2, cậu đã trở về thăm mẹ nhưng không lâu sau đó thông báo rằng sẽ đến gặp bạn bè gần khu vực chùa Wat Khim Rat, thuộc Tambon Sara Chaeng.
Cậu rời nhà trên chiếc xe máy của mình và từ đó mất liên lạc. Gia đình gọi điện nhiều lần nhưng không có hồi âm, điều này khiến bà vô cùng lo lắng, vì con trai bà vốn rất nghiện điện thoại. Đến rạng sáng ngày 15 tháng 2, bạn bè cho biết đã nhìn thấy cậu rời đi vào khoảng 2 giờ sáng. Khi không thấy cậu trở về, họ đã cùng gia đình tổ chức tìm kiếm và cuối cùng phát hiện thi thể của cậu dưới kênh nước.
Cảnh sát sau đó đã đưa thi thể nạn nhân đến Bệnh viện Bang Rachan để tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong. Đồng thời, cuộc điều tra cũng đang được mở rộng để xác định xem có dấu hiệu bất thường nào liên quan đến cái chết này hay không. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân sẽ được bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự theo nghi thức tôn giáo truyền thống.
Vụ việc này không chỉ gây xót xa cho gia đình nạn nhân mà còn khiến người dân địa phương bàng hoàng. Cảnh sát kêu gọi những ai có thông tin liên quan đến vụ việc hãy nhanh chóng cung cấp cho cơ quan điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của chàng trai.