Sự việc hy hữu xảy ra tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) khi một bé trai 5 tuổi vô tình gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà riêng. Vụ cháy khiến một căn phòng trong biệt thự bốn tầng bị thiêu rụi hoàn toàn, với tổng thiệt hại ước tính lên tới 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,62 tỷ đồng).
Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra vào ngày 17/12. Trong lúc ở nhà chơi một mình, bé trai đã nghịch bật lửa, châm lửa đốt tờ giấy ăn. Khi cảm thấy nóng tay, em hoảng sợ ném tờ giấy đang cháy ra xa. Không ngờ ngọn lửa bén vào rèm cửa và nhanh chóng lan rộng, khiến cả căn phòng bốc cháy dữ dội.
Ngọn lửa được lực lượng cứu hỏa khống chế kịp thời, không lan sang các khu vực khác của ngôi nhà. Rất may, vụ việc không gây thương vong. Tuy nhiên, toàn bộ đồ điện tử và thiết bị giải trí đắt tiền trong phòng như máy tính chơi game, tivi Sony, máy chơi game PS5 và Nintendo Switch đều bị thiêu hủy, không thể phục hồi.
Chủ nhà - ông Mao, cha của bé trai cho biết dù thiệt hại về tài sản rất lớn, ông vẫn cảm thấy may mắn vì con mình an toàn. "Tài sản có thể mất đi rồi làm lại được, nhưng điều quan trọng nhất là con tôi không bị thương", ông nói. Sau vụ việc, ông đã nghiêm túc giáo dục con về mức độ nguy hiểm của việc chơi với lửa, nhấn mạnh rằng đây là bài học đắt giá cho cả gia đình.
Phát biểu với truyền thông, ông Mao cho rằng giáo dục ý thức phòng cháy cho trẻ nhỏ không nên chỉ dừng ở lời nhắc nhở suông mà cần được hướng dẫn cụ thể và thường xuyên.
Sự việc sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã gây ra nhiều tranh luận. Một số người chú ý đến thiệt hại tài sản và điều kiện giàu có của gia đình, trong khi phần đông cư dân mạng lại nhấn mạnh rằng "nguy cơ hỏa hoạn không phân biệt giàu nghèo", đồng thời kêu gọi các bậc cha mẹ tăng cường dạy trẻ nhỏ về an toàn phòng cháy, tránh để những tai nạn tương tự xảy ra.