Vòng quanh thế giới

Con trai đi học mãi không về, mẹ ruột gục ngã sau khi tìm thấy

Thanh Phúc

Sự việc xảy ra với con trai khiến người mẹ vô cùng hối hận.

Một vụ tự tử thương tâm của nam thiếu niên 16 tuổi tại thị trấn Bentong (Malaysia) đang khiến dư luận địa phương bàng hoàng, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về sức khỏe tinh thần của trẻ vị thành niên. Nạn nhân, Loh Zhong Kit, được tìm thấy đã tử vong trên một ngọn đồi thuộc khu vực Bukit Desa Damai vào tối 9-12, sau nhiều giờ mất tích.

Con trai đi học mãi không về, mẹ ruột gục ngã sau khi tìm thấy Ảnh 1

Trên trang Facebook cá nhân, mẹ của Loh không giấu được nỗi đau khi hay tin con trai qua đời. Trong bài đăng ngắn nhưng đầy ám ảnh, bà nghẹn ngào viết: “Lòng tôi đau nhói. Sao con không đợi mẹ thêm một chút nữa?”. Đây cũng là thời điểm thi thể Loh được lực lượng chức năng phát hiện sau cuộc tìm kiếm xuyên đêm.

Con trai đi học mãi không về, mẹ ruột gục ngã sau khi tìm thấy Ảnh 2

Theo báo Sinchew Daily, Loh không trở về nhà sau giờ tan học và mất liên lạc hoàn toàn từ chiều đến tối. Lo lắng trước sự biến mất bất thường, gia đình lập tức trình báo cảnh sát. Không lâu sau, chiếc xe máy của cậu được tìm thấy ở chân đồi Bukit Desa Damai, nơi có độ cao khoảng 417 mét, vốn là địa điểm quen thuộc với những người ưa leo núi.

Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Bentong cho biết họ đã nhận được cuộc gọi cầu cứu về một trường hợp mất tích và nhanh chóng triển khai lực lượng lên đồi tìm kiếm. Đến đêm, đội cứu hộ phối hợp cùng cảnh sát và Cảnh sát Hoàng gia Malaysia lần theo dấu vết và phát hiện Loh trên sườn đồi. Nhân viên y tế xác nhận cậu đã tử vong tại chỗ.

Nguồn tin từ báo Oriental Daily cho hay cảnh sát tìm thấy một mảnh giấy nghi là thư tuyệt mệnh tại hiện trường. Dù chưa công bố kết luận cuối cùng, cơ quan chức năng nghi ngờ đây là một vụ tự sát. Hiện các bên liên quan vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của thiếu niên.

Con trai đi học mãi không về, mẹ ruột gục ngã sau khi tìm thấy Ảnh 3

Trong những dòng chia sẻ tiếp theo trên Facebook vào ngày 10-12, mẹ của Loh bày tỏ nỗi tiếc nuối vì thời gian bên con quá ít ỏi. “Tôi không thể chứng kiến con trưởng thành, và khi con lớn lên, quãng thời gian ở bên nhau cũng quá ngắn ngủi. Con ra đi đột ngột quá… Mong con được bình an ở thiên đường”.

Bà kể với Sinchew rằng Loh là con của một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ nhiều năm trước. Từ nhỏ, cậu được người thân chăm sóc, còn bà sống gần đó và vẫn thường xuyên gặp gỡ con. Sau khi những người thân nuôi dưỡng qua đời, Loh chuyển về sống với gia đình cha ruột trong hai năm gần đây. Dù hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn, bạn bè và người quen đều nhận xét Loh là người trầm tính, hiền lành.

Con trai đi học mãi không về, mẹ ruột gục ngã sau khi tìm thấy Ảnh 4

Một chi tiết khiến người mẹ càng thêm day dứt là sở thích leo núi của con trai. Theo bà, mỗi khi cảm thấy buồn bã hoặc căng thẳng, Loh thường tìm đến thiên nhiên để giải tỏa. Chính vì thói quen này, bà tin rằng con trai có thể đã tìm lên Bukit Desa Damai để tĩnh tâm trước khi đưa ra quyết định bi kịch.

Gia đình dự kiến tổ chức lễ viếng Loh vào ngày 11-12 và hỏa táng vào ngày 12-12. Cái chết của cậu bé 16 tuổi không chỉ để lại khoảng trống đau đớn cho người thân, mà còn dấy lên lời cảnh tỉnh về vấn đề sức khỏe tinh thần ở thanh thiếu niên, những người đôi khi âm thầm đối mặt áp lực mà người lớn không kịp nhận thấy.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI