Vào ngày 27/9/2025, dư luận Thái Lan xôn xao khi một tài khoản Facebook có tên Goodnight, được cho là một cô gái người H’Mông, chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một "con rắn" khổng lồ, khiến người xem không khỏi rùng mình. Theo chia sẻ, địa điểm được phát hiện nằm ở sông Khek, tiểu khu Khek Noi, huyện Khao Kho, tỉnh Phetchabun. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt xem, riêng trên TikTok đã cán mốc 16,9 triệu.
Hiện tượng kỳ lạ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngỡ ngàng: “Thoạt nhìn đã khiến tôi nổi da gà. Tôi tin 100% đây là dấu tích thần Naga. Amen”. Một người khác cho rằng: “Nếu vào mùa khô, khi nước rút, hình dáng của nó sẽ lộ rõ hơn. Đây có thể phát triển thành một điểm du lịch mới của tỉnh Phetchabun”. Thậm chí có ý kiến còn đặt câu hỏi liệu đây có phải là “Naga bị nguyền rủa” hay không.
Trước sự quan tâm lớn của công chúng, các phóng viên đã trực tiếp đến hiện trường để ghi nhận thực tế. Khu vực này nằm trong Vườn quốc gia Khao Kho, giáp ranh Phetchabun và Phitsanulok. Muốn tiếp cận, du khách phải đi bộ khoảng 1,2 km từ chân cầu Phetchabun–Phitsanulok dọc theo sông Khek. Con đường vốn chỉ được người dân địa phương sử dụng để đánh bắt cá và tìm lâm sản.
Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận một khối đá lớn với bề mặt gồ ghề như có vảy, màu đen sẫm, ánh lên dưới nắng. Phần đầu nhô ra bờ sông, hình dáng trông rất giống đầu rắn cúi xuống mặt nước. Kéo dài phía sau là dãy đá uốn lượn, có những đường vân khiến người ta liên tưởng đến thân rắn.
Anh Chaowalit Chaikaew, 28 tuổi, cư dân huyện Campson, tỉnh Khao Kho, khẳng định bản thân vốn tin vào truyền thuyết Naga. Trước đó, anh từng đến thăm Tham Nakha ở Bueng Kan, nơi cũng nổi tiếng với những tảng đá giống rắn. Khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng tại sông Khek, Chaowalit cho biết anh “kinh ngạc đến lặng người” bởi sự tương đồng đến khó tin. Đặc biệt, sự xuất hiện của xoáy nước gần đó càng khiến anh tin chắc rằng đây là vùng đất linh thiêng gắn với thần thoại Naga.
Tuy nhiên, chuyến đi khảo sát của phóng viên cũng cho thấy không ít khó khăn. Con đường mòn vốn hẹp và gập ghềnh trở nên lầy lội, trơn trượt vì mưa. Nước sông Khek hôm ấy dâng cao, chảy xiết, đen kịt và sủi bọt. Người dân địa phương cho rằng đó có thể là hệ quả của lũ quét từ huyện Nakhon Thai. Vì lý do an toàn, đoàn khảo sát đã nhanh chóng rời khu vực.
Các chuyên gia và người dân khuyến cáo rằng, nếu có ý định tìm hiểu hay tham quan, du khách nên đợi đến mùa khô khi nước rút để có thể quan sát toàn bộ tảng đá rõ ràng hơn, đồng thời tránh những nguy hiểm từ thiên nhiên. Dù là sự thật hay chỉ là hiện tượng tự nhiên, phát hiện này đang mở ra nhiều câu chuyện mới, vừa mang màu sắc huyền bí, vừa có tiềm năng trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa-tâm linh tại Phetchabun.