Một cụ bà lớn tuổi tại tỉnh Ang Thong, Thái Lan đã trải qua phen hú vía khi phát hiện một "quái vật" khổng lồ bất ngờ lao vào nhà trong lúc bà ở một mình. Vì thị lực kém, bà tưởng đó là cá sấu nên hoảng sợ chạy vào phòng khóa kín cửa rồi gọi người thân đến giúp.
Vụ việc xảy ra vào ngày 13/5 tại thôn 6, xã Ang Kaeo, huyện Pho Thong, tỉnh Ang Thong. Nhận được tin báo khẩn cấp từ người dân, bà Ratha Tapianthong cùng lực lượng thuộc Phòng Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai xã Pho Thong đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ bắt giữ con vật.
Theo lời kể của cụ bà Tum, 78 tuổi, thời điểm xảy ra sự việc bà đang ở nhà một mình thì bất ngờ nhìn thấy một sinh vật lớn bò thẳng vào nhà rồi chui xuống gầm bàn. Do tuổi cao, mắt kém nên bà không nhìn rõ và nghĩ rằng một con cá sấu đã xông vào nhà.
Quá hoảng loạn, cụ bà lập tức chạy vào phòng ngủ khóa chặt cửa, đồng thời gọi điện cho cháu đến ứng cứu. Sau khi kiểm tra kỹ, người dân mới phát hiện “vị khách không mời” thực chất là một con kỳ đà cỡ lớn chứ không phải cá sấu như bà Tum tưởng tượng ban đầu.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện con kỳ đà đang ẩn nấp dưới gầm bàn, chỉ lộ phần đuôi ra ngoài. Các cán bộ đã sử dụng dụng cụ chuyên dụng để khống chế con vật bằng cách siết thòng lọng vào cổ rồi từ từ kéo ra ngoài.
Quá trình bắt giữ diễn ra trong khoảng 5 phút trước khi con kỳ đà được kiểm soát an toàn. Sau đó, lực lượng chức năng mang con vật đi thả về môi trường tự nhiên tại sông Nội nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như bảo tồn động vật hoang dã.
Sự việc nhanh chóng thu hút đông đảo người dân địa phương đến theo dõi. Không chỉ tò mò trước kích thước lớn của con kỳ đà, nhiều người còn tranh thủ ghi lại số nhà của cụ bà để thử vận may với xổ số, bởi theo quan niệm dân gian tại Thái Lan, những sự việc bất ngờ liên quan đến động vật lạ thường mang lại “con số may mắn”.
Câu chuyện cụ bà tưởng nhầm kỳ đà thành cá sấu hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Thái Lan bởi tình huống vừa căng thẳng vừa có phần hài hước.