Sáng sớm ngày 2/11/2015, người dân khu vực Tiểu khu Bang Mae Nang, huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi (Thái Lan) đã một phen hoảng loạn khi một con trăn "quái vật" khổng lồ dài gần 5 mét bất ngờ đột nhập vào một căn nhà dân. Chủ nhân ngôi nhà là Trung tá cảnh sát Rachanon Jaided, Phó thanh tra Nhóm phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em trên Internet, đã phải gọi khẩn cấp cho đội cứu hộ đến hỗ trợ, khi phát hiện con vật đang tìm cách nuốt chửng chú mèo cưng trong nhà.
Ngay sau khi nhận tin báo, ông Wirot Bunthai (52 tuổi) và bà Buppha Amphuang (53 tuổi), cán bộ thuộc Trung tâm Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai, đội 191 Nonthaburi, lập tức có mặt tại hiện trường. Khi bước vào nhà, họ phát hiện con trăn khổng lồ đang cuộn tròn phía sau chiếc máy giặt. Con vật nặng nề, bụng phình to bất thường, trông rõ ràng vừa ăn no.
Công tác khống chế con trăn không hề dễ dàng. Dù đã được các nhân viên cứu hộ quấn thòng lọng quanh đầu, con vật vẫn vùng vẫy dữ dội, liên tục chống trả, khiến việc bắt giữ kéo dài hơn dự kiến. Cuối cùng, đội cứu hộ đã khống chế thành công và đưa nó ra khỏi khu dân cư an toàn. Kiểm tra sơ bộ cho thấy phần bụng trăn căng phồng, nghi ngờ đã nuốt trọn một con mèo con.
Theo lời Trung tá Rachanon, gia đình ông nuôi tổng cộng 8 con mèo, gồm 5 con lớn và 3 mèo con mới hơn 3 tháng tuổi. Chỉ một ngày trước sự cố, ông vừa tặng 2 con mèo con cho bạn, giữ lại một con đực giống Scottish Fold, loại mèo tai cụp nổi tiếng. Sáng hôm xảy ra vụ việc, ông phát hiện chú mèo này biến mất, và chính lúc đó, tiếng động mạnh trên trần nhà cùng tiếng kêu thất thanh của những con mèo còn lại khiến ông phát hiện “vị khách không mời” đang bò xuống từ trên cao.
“May mắn là tôi đã tặng hai con mèo con hôm qua, nếu không, cả ba có thể đã bị con trăn ăn thịt”, Trung tá chia sẻ trong nỗi hoang mang. “Con mèo lớn thì còn đủ nhanh nhẹn để trốn thoát, chứ mấy con nhỏ thì khó lòng sống sót”.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu gia đình ông gặp phải tình huống tương tự. Vào tháng 8 cùng năm, một con trăn khác cũng đã chui xuyên trần nhà, tấn công con mèo mà ông đang nuôi. Khi ấy, may mắn là con mèo lớn đã kịp thời chạy thoát, nhưng vụ việc khiến cả gia đình không khỏi ám ảnh.
Giới chức địa phương cho rằng khu vực nơi ngôi nhà tọa lạc gần các con kênh và khu vực cây cối rậm rạp, môi trường lý tưởng cho trăn sinh sống và săn mồi. Vào mùa mưa, các loài bò sát thường rời khỏi nơi trú ẩn để tìm kiếm thức ăn, dẫn đến nhiều vụ “chạm mặt” giữa người dân và động vật hoang dã.
Sự việc lần này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Thái Lan. Nhiều người vừa lo ngại vừa cảm thấy khó tin khi nghe chuyện một con trăn dài tới 5 mét có thể đục thủng trần nhà để tấn công mèo cưng trong đô thị. Một số ý kiến cũng cho rằng chính việc đô thị hóa lan rộng, xâm lấn môi trường sống tự nhiên, khiến các loài vật hoang dã như trăn, rắn buộc phải di chuyển vào khu dân cư để sinh tồn.
Dù vụ việc không gây thiệt hại cho người, nhưng với người chủ nhà, cảnh tượng con trăn khổng lồ treo mình từ trần nhà xuống vẫn là ký ức kinh hoàng. Ông Rachanon cho biết sau sự cố, ông đã gia cố toàn bộ mái nhà và nhờ cơ quan chức năng kiểm tra khu vực xung quanh để tránh tái diễn.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày con trăn chui qua trần nhà và tìm đến những chú mèo của mình. Chỉ một chút chậm trễ thôi, có lẽ tôi đã mất cả ba con rồi”, vị trung tá chia sẻ.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh với người dân sống gần khu vực tự nhiên, nhắc nhở họ cần kiểm tra nhà cửa thường xuyên, đặc biệt là trần và mái, để đảm bảo an toàn cho cả người và vật nuôi.