Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Prachinburi, tỉnh Prachinburi (Thái Lan) khiến dư luận không khỏi xôn xao. Ngày 29/9/2025, một con "quái vật" khổng lồ dài hơn 3 mét đã bò vào một ngôi nhà vốn từng thuộc sở hữu của một cựu phóng viên 81 tuổi, nuốt chửng con mèo cưng trong gia đình rồi bị phát hiện trong tình trạng không thể di chuyển vì bụng trương phình.
Theo ghi nhận, ngôi nhà này đã lâu không còn người sinh sống kể từ khi chủ nhân qua đời. Tuy vậy, ông để lại bốn con vật nuôi gồm hai chú chó và hai mèo, những “người bạn nhỏ” được ông hết mực yêu thương. Sau khi cha mất, cô con gái là Nit vẫn duy trì thói quen mang thức ăn đến chăm sóc chúng vào mỗi sáng và tối. Đối với cô, đàn thú cưng không chỉ là di vật tinh thần mà còn là kỷ niệm sống động gắn với tình cảm của cha dành cho gia đình.
Sáng hôm xảy ra sự cố, cô Nit phát hiện điều bất thường. Một trong hai chú mèo, con cái 5 tuổi tên Phet, biến mất không dấu vết. Con mèo còn lại, Ploy, thì hoảng loạn chạy lên lầu, trong khi hai chú chó vẫn khỏe mạnh. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô tiếp tục tìm kiếm vào buổi chiều tối. Khi bước vào phòng, cô bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp: dưới gầm bàn, một con trăn to bằng gốc chân, dài hơn 3 mét đang nằm bất động, bụng phình to lộ rõ dấu hiệu vừa “ăn no”.
Ngay lập tức, cô báo cho Đội Cứu hộ Sawang Bamphen Thammasathan tại địa phương. Khi đến hiện trường, các nhân viên cứu hộ xác nhận con trăn đã nuốt chửng mèo Phet. Quá trình khống chế nó không hề dễ dàng: “Hai người không thể nào bắt nổi, phải nhờ thêm một đồng đội hỗ trợ. Con trăn quá lớn, chúng tôi buộc phải bỏ vào một chiếc thùng kim loại thay vì bao tải như thường lệ”, đại diện đội cứu hộ cho biết.
May mắn, tình huống đã được xử lý an toàn. Con trăn sau đó được thả trở lại môi trường tự nhiên, tránh nguy cơ đe dọa đến khu dân cư. Các nhân viên cứu hộ cũng cho rằng nhiều khả năng trận lũ gần đây đã khiến loài bò sát này rời khỏi nơi cư trú quen thuộc, buộc phải tìm kiếm thức ăn tại khu vực dân sinh và bị nước cuốn đến nhà dân. Mèo vốn nhỏ bé và di chuyển linh hoạt đã trở thành mục tiêu tấn công của nó.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, không chỉ khiến nhiều người thương tiếc cho chú mèo xấu số, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ động vật hoang dã tràn vào khu dân cư sau thiên tai. Bên cạnh đó, không ít người dân địa phương còn “mượn chuyện buồn làm chuyện vui” khi lấy số nhà xảy ra sự việc 18/1, làm con số may mắn cho kỳ quay số sắp tới.
Sự việc cũng nhắc nhở rằng, với những khu vực ven sông, kênh rạch hay dễ ngập lụt, việc cảnh giác với sự xuất hiện của các loài động vật hoang dã là hết sức cần thiết. Bởi đôi khi, chỉ một phút bất cẩn, thảm kịch có thể xảy ra không chỉ với vật nuôi, mà cả với con người.