Vòng quanh thế giới

Con lươn 30cm chui vào bụng đâm thủng ruột người đàn ông, bác sĩ toát mồ hôi khi lấy ra

Thanh Phúc

Tai nạn của người đàn ông khiến ai cũng "nhăn mặt".

Một sự việc hy hữu và kinh hoàng vừa xảy ra tại Hồ Nam, Trung Quốc, khi một người đàn ông 30 tuổi suýt mất mạng vì một con lươn sống dài 30 cm chui vào cơ thể qua hậu môn, gây thủng ruột nghiêm trọng. Ca phẫu thuật khẩn cấp và sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ y bác sĩ đã kịp thời cứu sống bệnh nhân trong gang tấc.

Con lươn 30cm chui vào bụng đâm thủng ruột người đàn ông, bác sĩ toát mồ hôi khi lấy ra Ảnh 1

Vụ việc bắt đầu khi người đàn ông này nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Hồ Nam số 1 trong tình trạng đau bụng dữ dội, mặt tái mét và toát mồ hôi lạnh. Trong cơn đau quằn quại, anh ta thốt lên: "Một con lươn sống đã chui vào hậu môn tôi!". Theo lời kể của bệnh nhân, khoảng một giờ trước khi nhập viện, một con lươn vàng dài khoảng 30 cm đã bất ngờ xâm nhập cơ thể anh ta qua đường hậu môn, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự việc này vẫn chưa được làm rõ.

Kết quả chụp CT bụng khiến các bác sĩ không khỏi bàng hoàng. Con lươn đã không chỉ chui vào mà còn khoan thủng đại tràng sigma của bệnh nhân, khiến nó "bơi" tự do trong khoang bụng. Toàn bộ vùng bụng của người đàn ông cứng đơ như gỗ, đau đớn không thể chịu đựng được. Đây là triệu chứng nguy hiểm của viêm phúc mạc lan tỏa, một biến chứng nghiêm trọng có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng và tử vong bất cứ lúc nào.

Tình thế đặt ra cho đội ngũ y tế là vô cùng nan giải. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, cần phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ dị vật và cứu sống anh ta. Tuy nhiên, việc anh ta vừa ăn một bát mì lớn trước đó chưa đầy một giờ lại là một trở ngại lớn. Gây mê toàn thân trong trường hợp này có thể dẫn đến nôn mửa, sặc và ngạt thở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Hơn nữa, ý tưởng sử dụng nội soi đại tràng để lấy con lươn cũng bị bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa phản đối gay gắt. Bởi lẽ, ruột của bệnh nhân đã bị thủng, việc bơm khí vào bụng thông qua nội soi có thể làm tình trạng nhiễm trùng trở nên trầm trọng hơn, nguy hiểm đến tính mạng.

Đối mặt với tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", một nhóm bác sĩ đa chuyên khoa đã nhanh chóng hội chẩn để tìm ra phương án tối ưu nhất. Cuối cùng, các bác sĩ phẫu thuật đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu.

Con lươn 30cm chui vào bụng đâm thủng ruột người đàn ông, bác sĩ toát mồ hôi khi lấy ra Ảnh 2

Quá trình phẫu thuật diễn ra đầy căng thẳng. Khi thăm dò khoang bụng, các bác sĩ đã kinh hoàng chứng kiến cảnh con lươn đang tự do "bơi lội" và gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Phó Viện trưởng Lưu Á Châu và Bác sĩ trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp số 3, Dương Quý, đã phải hết sức cẩn trọng và khéo léo để kẹp chặt con lươn trơn tuột và lấy nó ra hoàn toàn. Sau đó, họ khẩn trương khâu kín lỗ thủng ở ruột và rửa sạch khoang bụng bằng nước muối sinh lý để loại bỏ hoàn toàn các tác nhân gây nhiễm trùng.

May mắn thay, nhờ sự phối hợp ăn ý và chuyên nghiệp của toàn bộ ê-kíp y bác sĩ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Bệnh nhân đã hồi phục nhanh chóng sau điều trị chống nhiễm trùng và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI