Vòng quanh thế giới

Con lợn lơ lửng trên trời suốt nhiều giờ, cảnh tượng khiến dân làng xôn xao

Thanh Phúc

Sự việc xảy ra khiến dân làng rơi vào náo loạn.

Một sự việc hi hữu vừa xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) trong những ngày cận Tết Nguyên đán đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Việc ứng dụng máy bay không người lái để vận chuyển lợn xuống núi, vốn được xem là giải pháp tiết kiệm sức lao động, lại bất ngờ dẫn đến một sự cố ngoài ý muốn, khiến cả ngôi làng rơi vào cảnh mất điện suốt nhiều giờ.

Con lợn lơ lửng trên trời suốt nhiều giờ, cảnh tượng khiến dân làng xôn xao Ảnh 1

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, rạng sáng ngày 24/1, người dân tại một ngôi làng thuộc thị trấn Tiefu, huyện Bazhong, tỉnh Tứ Xuyên đã quyết định sử dụng máy bay không người lái để đưa hơn 10 con lợn từ trên núi xuống khu vực giết mổ phục vụ nhu cầu Tết. Tuy nhiên, do thực hiện vào ban đêm trong điều kiện ánh sáng hạn chế, quá trình vận chuyển gặp trục trặc ngay từ con lợn đầu tiên. Trong lúc được nâng lên không trung, con lợn đã va vào đường dây điện cao thế, khiến cả máy bay không người lái lẫn “hành khách” bất đắc dĩ mắc kẹt giữa không trung.

Con lợn lơ lửng trên trời suốt nhiều giờ, cảnh tượng khiến dân làng xôn xao Ảnh 2

Sự cố nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát. Dù những người có mặt tại hiện trường đã nhiều lần tìm cách giải cứu và xử lý tình huống, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Đại diện ngành điện lực địa phương cho biết, chính việc “con lợn treo lơ lửng trên đường dây điện” đã gây ra sự cố nghiêm trọng, buộc phải cắt điện để sửa chữa khẩn cấp. Hậu quả là toàn bộ ngôi làng rơi vào tình trạng mất điện kéo dài khoảng 10 tiếng đồng hồ, trước khi nguồn điện được khôi phục. Đồn cảnh sát địa phương sau đó cũng xác nhận vụ việc và cho biết đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm liên quan.

Trên thực tế, việc dùng máy bay không người lái để vận chuyển lợn không phải là ý tưởng quá xa lạ tại một số khu vực miền núi Trung Quốc. Báo Trùng Khánh Nhật báo từng đưa tin về trường hợp ông Yang, một người đến từ Quảng Tây, đã áp dụng phương thức này để đưa lợn sống lên núi. Chiếc máy bay không người lái ông sử dụng có trọng lượng khoảng 125kg, đủ sức nâng một con lợn nặng gần 90kg. Theo ông Yang, nếu vận chuyển bằng sức người sẽ mất khoảng 20 phút leo núi, trong khi dùng máy bay không người lái chỉ mất chưa đầy một phút, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức.

Con lợn lơ lửng trên trời suốt nhiều giờ, cảnh tượng khiến dân làng xôn xao Ảnh 3

Dẫu vậy, vụ việc tại Tứ Xuyên vẫn khiến cộng đồng mạng không khỏi “dở khóc dở cười”. Nhiều bình luận hài hước, mang màu sắc châm biếm đã lan truyền chóng mặt, từ những câu ví von con lợn “lên thiên đường” cho đến các màn liên tưởng đậm chất văn hóa dân gian. Song song với đó, không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại, cho rằng hình thức vận chuyển này tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là vấn đề an toàn và trách nhiệm khi xảy ra sự cố, nhất là trong bối cảnh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cả cộng đồng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI