Sáng sớm ngày 27/5, người dân thị trấn Gordon's Bay – một khu dân cư ven biển yên bình gần Cape Town (Nam Phi) – đã có phen “nín thở” khi chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có: một chú hải cẩu voi khổng lồ bất ngờ lững thững băng qua đường phố. Với cân nặng ước tính khoảng 2 tấn, sinh vật biển đồ sộ này không chỉ khiến cư dân choáng váng mà còn kéo theo một chiến dịch giải cứu quy mô lớn nhằm đưa chú trở lại với đại dương.
Theo tổ chức Phúc lợi Động vật SPCA Cape of Good Hope, chú hải cẩu voi được xác định là một con đực non, có thể đã bị lạc khỏi môi trường sống tự nhiên và theo dòng nước trôi dạt vào bờ. Không ai rõ vì sao chú có thể vượt qua một quãng đường dài để đặt chân vào khu dân cư đông đúc, nhưng sự xuất hiện của chú đã khiến nhiều người không tin vào mắt mình. “Thật không thể tin nổi. Chào cưng, làm sao mà mày đến được đây vậy?”, một người phụ nữ thốt lên khi bắt gặp chú hải cẩu trên đường.
Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát cùng một công ty an ninh địa phương đã có mặt để phối hợp xử lý tình huống. Các xe tuần tra được điều động để phong tỏa đường đi, tránh gây nguy hiểm cho cả chú hải cẩu lẫn người dân. Dẫu vậy, chú hải cẩu vẫn tiếp tục hành trình một cách bình thản, thậm chí còn trèo qua một chiếc ô tô, đặt đầu lên nắp capo chiếc khác rồi tiến thẳng lên vỉa hè. Chú chỉ chịu dừng lại khi đến gần một trung tâm mua sắm – khép lại chuyến “du ngoạn” kỳ lạ giữa lòng phố biển.
Nhận thấy chú hải cẩu đã đi quá xa khỏi biển và có nguy cơ kiệt sức, mất nước nếu không được can thiệp kịp thời, các đơn vị cứu hộ nhanh chóng được triển khai. Một nhóm chuyên gia động vật biển cùng bác sĩ thú y của thành phố đã có mặt, sử dụng thuốc gây mê an toàn để kiểm soát chú. Sau đó, chú được đưa lên xe chuyên dụng và vận chuyển về vịnh Koggel – một vùng biển yên bình phù hợp để tái thả vào tự nhiên.
Bà Belinda Abraham – người phát ngôn của SPCA Cape of Good Hope – cho biết: “Động vật hoang dã không bao giờ hành xử theo kịch bản. Khi một sinh vật biển to lớn rơi vào tình huống căng thẳng giữa dòng xe cộ và đám đông hiếu kỳ, chúng tôi buộc phải hành động thật nhanh chóng và chính xác để đảm bảo an toàn cho cả động vật và con người”.
Sau khi được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng và xác nhận đủ điều kiện sinh tồn, chú hải cẩu voi đã được thả về biển. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chú thong thả tiến ra đại dương trên nền cát êm đã được SPCA chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận xúc động. Nhiều người xem ví von đó là “cái kết đẹp như mơ” cho một cuộc phiêu lưu không ai ngờ tới.
Câu chuyện về chú hải cẩu voi không chỉ đơn thuần là một sự kiện thú vị, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tác động môi trường ngày càng rõ rệt, việc các loài động vật lạc vào khu dân cư có thể sẽ không còn là chuyện hiếm.
Tuy nhiên, điều đáng mừng là cách mà cộng đồng địa phương và lực lượng chức năng tại Gordon's Bay đã cùng nhau ứng phó – bằng sự cảm thông, chuyên nghiệp và đầy nhân văn – chính là minh chứng rõ ràng cho thấy: khi con người biết đặt thiên nhiên vào đúng vị trí cần được tôn trọng, sự chung sống hài hòa hoàn toàn khả thi. Và đôi khi, từ một tình huống bất ngờ, chúng ta lại có cơ hội được nhìn thấy những hình ảnh đẹp nhất về lòng nhân ái và tình yêu với muôn loài.