Vòng quanh Thế giới

Con gái ra nước ngoài thành lập công ty cùng bạn, 2 năm sau bố mẹ nhận tin dữ

Hà Phương
Chia sẻ

Gia đình bà Zhang vẫn đang mong ngóng tin con gái từ đại sứ quán và cảnh sát.

Trong một chia sẻ với phóng viên tờ Jimu News ngày 17/2, bà Zhang, 51 tuổi, người Chiết Giang cho biết con gái bà đã bị bắt cóc ở Campuchia, bởi Zhang đã nhận được một tin nhắn tống tiền từ địa chỉ WeChat của con gái.  

Theo đó, con gái bà là Wang Xin, sinh năm 1999 tại tỉnh Chiết Giang. Do bà Zhang và chồng thường xuyên phải đi làm ăn xa nên từ nhỏ Wang Xin được bà nội nuôi dưỡng. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Wang Xin đến làm việc trong một nhà máy ở thành phố Hàng Châu.  

Hình ảnh Wang Xin (23 tuổi) 

Cho đến ngày 13/2, sau hơn một năm không gặp mặt, bà Zhang đã nhắn cho con gái dặn dò con về quê ăn Tết, sau đó Wang cũng nhắn lại rằng cô không thể về được.  

Nhưng vào lúc 8h42' ngày 14/2, bà Zhang lại nhận được một tin nhắn từ con gái, yêu cầu chuyển tiền cho cô: "Con đang cần tiền, mẹ hãy chuyển tiền cho con bây giờ". Sau đó, phía Wang đòi số tiền 200.000 NDT.  

Cảm nhận được điều kỳ lạ trong tin nhắn của con gái, bà Zhang đã nhắn tin gặng hỏi rất nhiều. Cuối cùng phía bên kia đã nói thẳng rằng: "Con gái bà đã ra nước ngoài và đã bị chúng tôi bắt cóc. Hãy chuẩn bị tiền và ngày mai tôi sẽ gửi số thẻ cho bà".  

Ảnh chụp màn hình đoạn chat WeChat giữa bà Zhang và Wang Xin.

Bà Zhang lúc này quá hoảng sợ và rất muốn xác minh xem con gái có an toàn không nên đã gọi điện và nói bằng giọng địa phương, yêu cầu trả lời và hẹn gặp mặt. Nhưng không nhận được lời hồi đáp từ đầu dây bên kia.  

Tuy nhiên, sáng 15/2, bà Zhang lại nhận được một tin nhắn khác từ con gái báo rằng: "Mẹ, con không sao đâu". Đồng thời, cô cũng nhắn tin nhắn thoại thanh minh: "Đây chỉ là tin nhắn đùa mà bạn trai con gửi, hiện tại con đã ổn rồi". Bà Zhang nhắn hỏi han thêm nhưng sau đó cô con gái không trả lời lại.  

Thấy có điều chẳng lành, Zhang đã trình báo vụ việc với cảnh sát địa phương tỉnh Chiết Giang.  

Vài ngày sau, bà Zhang nhận được thông tin từ phía cảnh sát rằng con gái bà đã mất tích ở Campuchia. Ngoài ra, trước đó cô Wang không hề sống ở Hàng Châu như mẹ vẫn tưởng mà cô đã sống trong một khách sạn ở Campuchia một thời gian dài.  

Wang và bạn của cô.

Lúc này bà Zhang mới ngớ người, nhớ lại khoảng thời gian vào tháng 10 năm 2020, chị họ của Wang kết hôn, bà đã gọi điện cho cô để về quê dự đám cưới. Khi đó, Wang nói với bà rằng cô đang ở Campuchia vì công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch. Nhưng sau một thời gian cách ly, Wang vẫn kịp tham dự đám cưới của chị họ.  

Sau đó, Wang lại rời đi. Vào dịp Tết năm ngoái, bố mẹ nhắn Wang trở về quê ăn Tết cùng ra đình nhưng cô lại từ chối với lý do cùng bạn trai mở công ty ở bên ngoài. Kỳ nghỉ tháng 5 và tháng 11 năm 2021 Wang Xin vẫn không trở về nhà. 

Và đến tận tháng 2 năm nay, thứ mà gia đình bà Zhang nhận được không phải con gái trở về mà lại là một tin dữ. 

Gia đình bà Zhang đã từng muốn đến Campuchia để tìm con, nhưng người thân và cơ quan chức năng thuyết phục nên đợi ở nhà. Vì có thể con gái bà sẽ không quay lại Trung Quốc được nữa và dù bà có sang tận Campuchia tìm cũng không biết Wang ở đâu. 

Hiện tại, gia đình bà Zhang vẫn ngày đêm mong ngóng tin con gái từ đại sứ quán và cảnh sát.  

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất