Vòng quanh thế giới

Con gái không về nhà ăn Tết cùng cha, xem camera thì tức tốc chạy 800km về nhà

Thanh Phúc

Câu chuyện về nhà ăn Tết đã khiến cư dân mạng không khỏi nghẹn ngào.

Câu chuyện về một người phụ nữ lặng lẽ vượt quãng đường hơn 800 km chỉ để kịp về nhà ăn Tết cùng cha đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động trong những ngày đầu năm mới.

Theo truyền thông địa phương, vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán vừa qua, cô gái có tên Cui (biệt danh “Chui”) không thể trở về quê nhà ở Cáp Nhĩ Tân để sum họp gia đình. Vì quá nhớ cha, cô mở camera an ninh được lắp trong nhà để nhìn ông qua màn hình điện thoại, như một cách xoa dịu nỗi nhớ trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm.

Con gái không về nhà ăn Tết cùng cha, xem camera thì tức tốc chạy 800km về nhà Ảnh 1

Thế nhưng, hình ảnh hiện lên trước mắt lại khiến cô nghẹn lòng. Trong căn nhà quen thuộc, người cha già lặng lẽ ngồi một mình bên bàn ăn, trước mặt chỉ là vài chiếc bánh bao giản dị. Không có tiếng cười nói, không có mâm cơm sum vầy, cũng không có con cháu quây quần. Giữa thời khắc mà hàng triệu gia đình đang đoàn viên, ông lại âm thầm đón năm mới trong cô quạnh.

Khoảnh khắc ấy khiến Cui không kìm được nước mắt. Cô cho biết mình đã khóc rất nhiều trong đêm Giao thừa. “Chứng kiến cha tôi ăn một mình thật đau lòng. Cha mẹ ngày càng già đi, nhưng thời gian con cái có thể chăm sóc và báo đáp họ lại ngày càng ngắn”, cô chia sẻ.

Con gái không về nhà ăn Tết cùng cha, xem camera thì tức tốc chạy 800km về nhà Ảnh 2

Được biết, Cui và em trai hiện sinh sống tại Nội Mông. Năm nay, họ không thể về quê do chị dâu vừa sinh con cách đó hơn 10 ngày, gia đình cần người ở lại chăm sóc. Dù chị dâu sống cùng làng với cha và thỉnh thoảng ghé qua dùng bữa trưa, nhưng buổi tối, người cha vẫn phải ở nhà một mình.

Sự day dứt sau đêm Giao thừa đã thôi thúc hai chị em đưa ra quyết định đầy bất ngờ. Ngay sáng hôm sau, họ lập tức lên đường, lái xe suốt hơn 800 km từ Nội Mông về Cáp Nhĩ Tân chỉ để kịp gặp cha. Chuyến đi dài hàng giờ đồng hồ giữa mùa đông giá lạnh không còn là trở ngại khi trong lòng họ chỉ có một mong muốn duy nhất: được ở bên cha thêm chút nữa.

Khi cánh cửa mở ra và người cha nhìn thấy các con xuất hiện trước mặt, ông không giấu nổi sự xúc động. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là sự pha trộn giữa bất ngờ, hạnh phúc và niềm an ủi khi biết mình không hề bị lãng quên.

Con gái không về nhà ăn Tết cùng cha, xem camera thì tức tốc chạy 800km về nhà Ảnh 3

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời đồng cảm. Trong nhịp sống hiện đại, khi khoảng cách địa lý và áp lực công việc khiến những cuộc đoàn viên trở nên xa xỉ, hình ảnh người cha lặng lẽ ăn bánh bao một mình như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: thời gian dành cho cha mẹ không chờ đợi ai.

Hơn 800 km có thể là một hành trình dài, nhưng với những người con hiểu được giá trị của hai chữ “sum vầy”, đó chỉ là khoảng cách có thể thu ngắn bằng tình yêu thương và sự kịp thời.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI