Vòng quanh thế giới

Con gái 59 tuổi tử vong khi đi bắt cá nuôi mẹ già, hiện trường tìm thấy đầy đau lòng

Thanh Phúc

Người dân địa phương vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến hiện trường sự việc đau lòng.

Khoảng 14 giờ chiều ngày 30/10/2025, Trung úy Cảnh sát Wira Pawa, Phó thanh tra điều tra thuộc Đồn Cảnh sát Khao Bang Kraek (tỉnh Uthai Thani, Thái Lan) – nhận được tin báo từ trưởng thôn số 5, khu Ban Pa Phrik, tiểu khu Thung Pho, huyện Nong Chang, về việc phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi nổi trên kênh Thap Salao, Nong Chang. Nạn nhân được xác định là bà Sailom, 59 tuổi, cư trú tại địa phương. Thi thể được tìm thấy gần bãi cỏ ven kênh, thuộc khu vực thôn số 5.

Con gái 59 tuổi tử vong khi đi bắt cá nuôi mẹ già, hiện trường tìm thấy đầy đau lòng Ảnh 1

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung úy Wira Pawa đã nhanh chóng phối hợp với ông Chatmongkol Suwannaset, Trưởng phòng Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Uthai Thani, cùng Đội cứu hộ Uthai Thani (chi nhánh Nong Chang) đến hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ và khám nghiệm ban đầu.

Khi lực lượng chức năng có mặt, hàng chục người dân trong thôn đã tập trung dọc hai bên bờ kênh để theo dõi sự việc. Thi thể nạn nhân được phát hiện nổi gần bãi cỏ bên bờ đối diện, bên cạnh đó là chiếc lưới đánh cá được cho là của bà Sailom nằm vương trên bãi cỏ. Dưới lòng kênh, mực nước sâu khoảng 1,5 mét, lực lượng cứu hộ đã phải lội xuống đưa thi thể sang bờ bên kia, chờ cảnh sát và đội ngũ y tế đến khám nghiệm. Khi được vớt lên, nạn nhân mặc áo phông trắng, quần soóc, tay phải vẫn cầm chặt một cây sào gỗ, có thể dùng để cố định lưới đánh cá.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ đêm hôm trước, lực lượng cứu hộ từng nhận được thông báo về vụ mất tích của bà Sailom. Khi đó, đội thợ lặn đã được huy động đến khu vực kênh Thap Salao để tìm kiếm, song sau hơn hai giờ lặn mò, họ buộc phải dừng lại vì không phát hiện dấu vết nào. Đến trưa hôm sau, một người dân phát hiện thi thể nổi bên kia bờ kênh và lập tức báo cho chính quyền địa phương.

Con gái 59 tuổi tử vong khi đi bắt cá nuôi mẹ già, hiện trường tìm thấy đầy đau lòng Ảnh 2

Anh Samart, em trai của nạn nhân, cho biết bà Sailom sống cùng mẹ già và mưu sinh bằng các công việc lao động phổ thông. Những ngày không có việc, bà thường ra sông, kênh hoặc ruộng lúa để câu cá, kiếm thêm thực phẩm cho gia đình. Khoảng 10 giờ sáng hôm 29/10, bà rời nhà một mình để giăng lưới. Người dân sau đó nhìn thấy chiếc xe đạp của bà dựng dưới gốc cây ven kênh, nhưng đến tối muộn vẫn không thấy bà trở về.

Một người dân trong thôn cho hay khi đi ngang qua, ông nhận ra chiếc xe đạp vẫn ở đó nên gọi thử nhưng không có tiếng đáp. Lúc đến gần, ông phát hiện đôi giày và chiếc túi đeo vai rỗng của nạn nhân nằm trên bờ. Nghi có chuyện chẳng lành, người này lập tức báo cảnh sát và đề nghị đội cứu hộ đến kiểm tra lòng kênh. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm trong đêm không mang lại kết quả.

Sáng hôm sau, anh Samart cùng mẹ đi thắp hương cầu nguyện tại nơi bà mất tích, mong linh hồn người thân sớm được siêu thoát. “Tôi đã nói rằng nếu chị thực sự đã mất dưới kênh, xin hãy hiện lên để người nhà tìm thấy”, anh kể. Vài giờ sau, một người dân gọi điện thông báo đã phát hiện thi thể bà Sailom nổi trên mặt nước.

Con gái 59 tuổi tử vong khi đi bắt cá nuôi mẹ già, hiện trường tìm thấy đầy đau lòng Ảnh 3

Qua khám nghiệm sơ bộ, cảnh sát nhận định nguyên nhân tử vong có thể do nạn nhân bị choáng hoặc ngất khi đang giăng lưới, dẫn đến trượt chân rơi xuống kênh và không thể tự thoát ra. Gia đình nạn nhân không nghi ngờ có yếu tố tội phạm và đã xin nhận thi thể về để lo hậu sự.

Vụ việc khép lại trong sự tiếc thương của người thân và người dân trong thôn, những người vốn đã quen với hình ảnh bà Sailom cần mẫn bên bờ kênh, lưới cá trong tay, giữa cuộc sống yên bình của vùng quê Uthai Thani.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI