Vòng quanh Thế giới

Bị mẹ chồng nghi ngờ cái thai trong bụng là của bố chồng, nàng dâu gây ra tội ác gây rúng động dư luận

Hà Phương
Chia sẻ

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng leo thang, đặc biệt là khi mẹ chồng nghi ngờ tác giả của cái thai trong bụng nàng dâu chính là bố chồng.

Trong những ngày gần đây, một vụ án mạng xảy ra ở thị trấn Gota thuộc bang Gujarat, Ấn Độ đã gây rúng động dư luận. Theo đó, một người phụ nữ 29 tuổi đã giết mẹ chồng 52 tuổi bằng một cây gậy sắt vào tối 27/10. 

Con dâu Nikita (trái) đã giết mẹ chồng Rekha. 

Điều tra ban đầu cho biết, Nikita Agrawal (29 tuổi) kết hôn với chồng là anh Dipak (30 tuổi, người điều hành một công ty kinh doanh đá granite ở Gota) vào ngày 16/1 năm nay. Sau đó, cặp đôi sống cùng bố mẹ chồng là bà Rekha Agrawal và ông Ramnivas trong một căn hộ thuộc khu nhà D tại Royal Homes ở Gota. 

Tuy nhiên, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại không hề tốt đẹp, Nikita và bà Rekha thường xuyên xảy ra cãi vã chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Hiềm khích giữa mẹ chồng và nàng dâu trong thời gian gần đây ngày một leo thang khi bà Rekha nghi ngờ tác giả cái thai 4 tháng tuổi trong bụng Nikita chính là ông Ramnivas, tức bố chồng của Nikita. 

Vào tối 27/10, Nikita đã tấn công mẹ chồng dữ dội sau khi cả hai xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa ngay tại căn hộ. Nàng dâu dùng một cây gậy sắt đập liên tiếp vào đầu, mặt và xương chậu của mẹ chồng. Sau khi giết mẹ chồng, Nikita còn cố gắng phi tang tội ác bằng cách châm lửa thiêu cháy thi thể. 

Nikita bị cảnh sát bắt giữ sau khi chị ta giết mẹ chồng. 

Được biết vào thời điểm xảy ra vụ việc không có ai ở nhà ngoài chị Nikita và bà Rekha. Anh Dipak rời nhà đến công ty làm việc từ chiều. Trong khi đó, ông Ramniwas lại bị nhiễm COVID-19 và được đưa vào một bệnh viện tư nhân vào hôm 24/10.

Anh Dipak kể lại rằng, vào khoảng 20h tối hôm xảy ra vụ việc, anh nhận được cuộc gọi từ bố nói rằng những người bạn thân của họ gọi cho ông và phàn nàn Nikita cùng bà Rekha đang cãi nhau rất dữ dội. Ông Ramniwas giục con trai về nhà để giải quyết vụ việc vì những người hàng xóm đã cảnh báo rằng họ sẽ báo cảnh sát. 

Sau đó, anh Dipak đã gọi điện cho vợ ít nhất 5 lần nhưng cô không hề bắt máy. Sau đó, anh Dipak gọi điện cho mẹ nhưng vợ anh lại nghe máy và nói rằng bà Rekha đang đánh cô rồi đột ngột tắt máy. Anh Dipak cố gắng gọi lại cho cả mẹ và vợ nhưng cả hai đều không nghe máy. 

Bà Rekha bị con dâu sát hại ngay tại nhà riêng. 

Nghi có điều chẳng lành, anh Dipak đã lái xe máy rời công ty và về đến nhà lúc 20h20 phút tối. Anh sốt sắng gõ cửa nhưng không có ai ra mở cửa. Dipak gọi điện cho vợ thì Nikita nói rằng chị ta đang bị nhốt trong phòng ngủ. 

Dipak đành phải đến căn hộ của người hàng xóm để nhìn vào nhà mình nhưng rèm cửa đã được kéo lại khiến anh chẳng thể nhìn thấy gì bên trong. Lo sợ điều gì đó kinh khủng đã xảy ra, Dipak đã vào nhà qua cửa sổ nhà bếp bằng thang. 

Khi vào được bên trong, Dipak vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy mẹ mình nằm trên vũng máu, gương mặt bị biến dạng, phần lớn cơ thể cũng bị đốt cháy. Gần thi thể của bà Rekha, anh Dipak cũng tìm thấy một thanh sắt, hung khí mà Nikita dùng để sát hại mẹ chồng. 

Dipak cũng tìm thấy Nikita đang ngồi trong phòng ngủ và khẳng định rằng cô không giết bà Rekha, cũng không biết ai là hung thủ. Cảnh sát sau đó đã tới hiện trường để điều tra vụ việc, Nikita bị bắt giam. Sau nhiều lần quanh co chối tội, cuối cùng Nikita đã thừa nhận tội ác của mình. 

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất