Vòng quanh thế giới

Con chó sủa 2 đêm liền, người dân lần theo dấu vết thì phát hiện cảnh tượng hãi hùng

Thanh Phúc

Con chó biểu hiện bất thường dẫn đến phát hiện về một sự việc gây hoang mang.

Chiều 24/9/2015, một vụ việc gây rúng động dư luận đã xảy ra tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan). Đài Phát thanh 191 tỉnh này nhận được tin báo của người dân về việc có mùi hôi bất thường phát ra từ một túp lều ở thôn Ban Muang, xã Mak Khaeng, huyện Mueang. Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp cùng bác sĩ trực của Bệnh viện Udon Thani và đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra.

Con chó sửa 2 đêm liền, người dân lần theo dấu vết thì phát hiện cảnh tượng hãi hùng Ảnh 1

Một người dân cho biết, trước khi phát hiện vụ việc, anh nghe tiếng chó sủa suốt hai đêm liền và ngửi thấy mùi thối rữa nồng nặc. Khi lần theo dấu vết, anh kinh hoàng nhận ra thi thể người đàn ông trong túp lều hoang, liền vội báo cho chính quyền.

Tại nơi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông trong tình trạng trương phình, nằm sấp, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót màu đen. Xung quanh thi thể xuất hiện nhiều giòi bọ và mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, cho thấy nạn nhân đã tử vong từ nhiều ngày trước. Nạn nhân được xác định là ông Khamnum (họ được giữ kín), 67 tuổi, một người vô gia cư sống lang thang trong khu vực.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy ông Khamnum đã tử vong ít nhất 3 ngày trước khi được phát hiện. Trên cơ thể không có dấu vết thương tích hay dấu hiệu vật lộn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy một chai rượu trắng, nhưng chỉ còn ít hơi men bên trong. Điều này khiến nhà chức trách nghi ngờ nạn nhân có thể đã tử vong do sốc sau khi uống rượu mạnh hoặc hít keo, vốn là thói quen thường xuyên của ông.

Con chó sửa 2 đêm liền, người dân lần theo dấu vết thì phát hiện cảnh tượng hãi hùng Ảnh 2

Theo lời khai của người dân địa phương, ông Khamnum nhiều năm qua sống lang thang, mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu, xe đạp cũ để bán lại. Ông có thói quen uống rượu trắng mỗi ngày, thường xuyên hít keo và khi có tiền thì mua ma túy. Một số người còn cho biết ông từng sử dụng cả ma túy đá dạng viên.

Bà Daeng, 60 tuổi, người quen biết lâu năm với ông Khamnum, cho hay: “Ông ấy quê ở Korat, nhưng không về quê mà lang thang ở đây. Chúng tôi biết ông thường xuyên nghiện rượu, hít keo và cả ma túy. Dù vậy, ai cũng thương cảm vì ông sống cô độc, không nhà cửa”.

Hồ sơ cho thấy, trong quá khứ ông Khamnum từng ngồi tù. Sau khi ra tù, gia đình từng đến đón ông trở về Korat, nhưng ông từ chối và chọn tiếp tục sống lang thang ở Udon Thani. Từ đó, ông gắn bó với cộng đồng Ban Muang, nhưng cuộc đời lại rẽ sang bi kịch bởi thói quen nghiện ngập.

Con chó sửa 2 đêm liền, người dân lần theo dấu vết thì phát hiện cảnh tượng hãi hùng Ảnh 3

Vụ việc được phát hiện nhờ sự cảnh giác của một người đàn ông tên Art, 34 tuổi, sống gần căn lều bỏ hoang. Anh kể lại: “Hai đêm trước, chó sủa suốt nửa đêm khiến tôi rợn tóc gáy. Đến hôm nay, mùi hôi thối quá nặng khiến tôi đi kiểm tra. Khi thấy thi thể, tôi sốc đến mức suýt ngất, lập tức báo cơ quan chức năng”.

Cái chết của ông Khamnum khép lại cuộc đời nhiều sóng gió của một con người từng vướng vòng lao lý, nghiện ngập và sống ngoài lề xã hội. Đây cũng là lời cảnh tỉnh về những bi kịch mà rượu, ma túy và chất gây nghiện có thể mang lại, đặc biệt với những người không có chỗ dựa gia đình hay cộng đồng.

Hiện thi thể ông Khamnum đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi đưa đi an táng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI