Giấc mơ an cư của một gia đình trẻ đã biến thành cơn ác mộng kéo dài khi số tiền tích góp suốt nhiều năm bỗng chốc “bốc hơi” trong một dự án bất động sản bị đình trệ. Câu chuyện đang gây chú ý trên mạng xã hội Thái Lan sau khi một người phụ nữ đăng tải bài viết trong nhóm “Chúng ta là người tiêu dùng”, kêu gọi công lý cho gia đình cô cùng hơn 400 khách hàng khác.
Theo chia sẻ, vào cuối năm 2023, cô và người chồng ngoại quốc quyết định mua một căn nhà tại một dự án bất động sản nổi tiếng với mong muốn xây dựng tổ ấm cho con nhỏ. Căn nhà có giá 15,95 triệu baht, tương đương khoảng 12,7 tỷ đồng Việt Nam. Tin tưởng vào những lời quảng bá và hình ảnh hào nhoáng của dự án, gia đình cô đã thanh toán hơn 4,4 triệu baht, tương đương khoảng 3,5 tỷ đồng, bao gồm tiền đặt cọc, phí hợp đồng và nhiều khoản thanh toán trước khác.
Tuy nhiên, mọi kỳ vọng nhanh chóng sụp đổ vào đầu năm 2025 khi người phụ nữ trực tiếp đến kiểm tra tiến độ xây dựng. Thay vì một công trường nhộn nhịp, nơi đây hoàn toàn vắng bóng công nhân, không có dấu hiệu thi công hay hoàn thiện. Khi liên hệ với phía công ty, cô chỉ nhận được những câu trả lời mập mờ, né tránh trách nhiệm. Thậm chí, khách hàng còn bị yêu cầu ngừng thanh toán hoặc chờ thủ tục vay vốn, như một cách đẩy lỗi vi phạm hợp đồng về phía người mua.
Sau quá trình tìm hiểu, người phụ nữ phát hiện không chỉ gia đình cô rơi vào cảnh khốn đốn. Hơn 400 khách hàng ở nhiều dự án khác thuộc cùng tập đoàn, bao gồm các căn hộ tại Bangkok và Pattaya, cũng gặp tình trạng tương tự. Tổng thiệt hại của các nạn nhân được cho là đã vượt quá 1 tỷ baht, tương đương gần 800 tỷ đồng Việt Nam.
Không chấp nhận mất trắng, hai vợ chồng đã thuê luật sư, gửi thông báo pháp lý và chính thức khởi kiện chủ đầu tư. Sau thời gian dài theo đuổi vụ việc, họ giành chiến thắng trước tòa. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi đến giai đoạn thi hành án, gia đình cô mới biết toàn bộ tài sản đất đai của công ty đã bị thế chấp, khiến việc kê biên và bán đấu giá để hoàn trả tiền cho khách hàng gần như bất khả thi.
Theo lời người phụ nữ, phía công ty chưa từng chủ động liên hệ để thương lượng hay đưa ra bất kỳ phương án bồi thường nào cho các nạn nhân. “Họ hành xử như thể chúng tôi chưa từng tồn tại”, cô cay đắng chia sẻ.
Hiện tại, gia đình này đang rơi vào tình trạng bế tắc khi hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn, trong khi khoản tiền tích cóp hơn 3,5 tỷ đồng gần như mất trắng. Ngôi nhà từng được kỳ vọng sẽ là nơi lớn lên của đứa con 3 tuổi giờ chỉ còn là giấc mơ dang dở. Áp lực tài chính cùng sự bất ổn kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của cô.
Thông qua mạng xã hội, người phụ nữ mong muốn câu chuyện của mình được lan tỏa rộng rãi để cảnh báo cộng đồng và tránh thêm nhiều người trở thành nạn nhân của những dự án bất động sản thiếu minh bạch.