Sau khi bị cơ phó tấn công và chịu nhiều vết thương nghiêm trọng trong buồng lái, cơ trưởng Smit Machchhar vẫn cố gắng đứng dậy, mở cửa để những người bên ngoài có thể tiếp cận. Hành động quyết định này góp phần giúp chuyến bay FZ1073 tránh khỏi một thảm họa giữa không trung.
Trong cuộc gọi video với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 2/10, từ bệnh viện ở Abu Dhabi, cơ trưởng Smit Machchhar lần đầu kể lại những phút sinh tử trên chuyến bay của Flydubai.
Machchhar cho biết ông bị thương nặng đến mức ngã xuống sàn buồng lái. Trong khoảnh khắc tưởng như không còn đủ sức đứng dậy, ông hiểu rằng nếu mình không thể tiếp tục hành động, những người phía sau có thể đối mặt với nguy hiểm chết người.
“Tôi bị thương rất nặng nên đã ngã xuống. Lúc đó, tôi nghĩ nếu mình không đứng dậy được thì sao?”, Machchhar kể lại với ông Modi.
Sự việc xảy ra hôm 30/9 trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai, hành trình từ Dubai đến Tel Aviv. Máy bay Boeing 737 chở hơn 170 người khi tình huống bất thường xảy ra trong buồng lái.
Theo Reuters, cơ phó bị cáo buộc tấn công Machchhar khiến cơ trưởng bị thương, trong khi máy bay nhanh chóng mất độ cao. Có thời điểm, máy bay được ghi nhận giảm gần 14.000 feet chỉ trong chưa đầy 30 giây.
Tình hình trở nên đặc biệt nguy hiểm khi cửa buồng lái bị đóng, còn hành khách bên ngoài chưa thể biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.
Trong hoàn cảnh đó, Machchhar cố gắng tìm cách mở cửa.
“Tôi tự nhủ: Cánh cửa ở ngay đó. Cứ làm đi”, ông kể lại.
Dù đang bị thương, cơ trưởng cuối cùng vẫn mở được cửa buồng lái. Hành khách và các thành viên phi hành đoàn lập tức tiến vào, khống chế người tấn công. Những phi công dự phòng trên máy bay sau đó tham gia xử lý tình huống và hỗ trợ đưa máy bay đến nơi an toàn.
Machchhar thừa nhận thời điểm đó, ông đang chiến đấu cho chính mạng sống của mình. Tuy nhiên, ý thức về trách nhiệm đối với những người trên máy bay khiến ông tiếp tục cố gắng.
“Tôi làm điều này vì mạng sống của mình, nhưng đồng thời, tôi biết rằng mình không thể để mặc những người khác chết”, cơ trưởng nói.
Sau khi sự cố được kiểm soát, chuyến bay được chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại Tabuk, Saudi Arabia. Toàn bộ hành khách trên máy bay đều sống sót. Machchhar được điều trị ban đầu tại Saudi Arabia trước khi chuyển tới Abu Dhabi để tiếp tục hồi phục.
Câu chuyện của cơ trưởng người Ấn Độ nhanh chóng nhận được sự chú ý tại quê nhà. Trong cuộc trò chuyện, Thủ tướng Narendra Modi ca ngợi khả năng phản ứng nhanh và sự bình tĩnh của Machchhar giữa tình huống đặc biệt nguy hiểm.
Các nhà chức trách vẫn đang điều tra đầy đủ nguyên nhân vụ việc, cũng như động cơ của cơ phó. Vì vậy, những thông tin liên quan đến mục đích và nguyên nhân dẫn tới cuộc tấn công hiện vẫn cần được xác định qua quá trình điều tra chính thức.
Trong khi đó, Machchhar tiếp tục được điều trị tại bệnh viện ở Abu Dhabi. Với ông, khoảnh khắc đáng nhớ nhất không chỉ là cuộc đối đầu trong buồng lái, mà còn là quyết định phải đứng dậy thêm một lần nữa, dù bản thân đang bị thương nặng.
Một cánh cửa được mở ra trong những giây phút ấy đã tạo cơ hội để hành khách và phi hành đoàn can thiệp, giúp chuyến bay thoát khỏi tình huống nguy hiểm và trở về mặt đất an toàn.