Một vụ việc gây phẫn nộ tại thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đang khiến dư luận dậy sóng khi một cô gái bị cáo buộc đã bạo hành dã man nhiều chú mèo con tại một quán cà phê mèo, khiến 4 con tử vong và một số khác bị thương nặng. Điều đáng nói, lý do cô đưa ra chỉ là "vì tâm trạng không tốt".
Theo trang Litchi News, sự việc xảy ra vào ngày 3/8 tại một quán cà phê mèo có phòng riêng do cô Vương làm quản lý. Người phụ nữ này đã đặt trước một phòng riêng, sau đó lợi dụng lúc nhân viên rời khỏi để liên tục đánh đập, ném mạnh, vặn xoắn chân tay của nhiều chú mèo con. Camera giám sát ghi lại cho thấy hành vi tàn bạo khiến các chú mèo đau đớn kêu la, thậm chí tiểu tiện không kiểm soát, nhiều con bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng.
Cô Vương cho biết đã phát hiện vụ việc nhờ quan sát qua hệ thống camera. "Tôi thấy có điều bất thường nên lập tức chạy vào can thiệp và yêu cầu cô ta rời khỏi quán. Sau khi kiểm tra, tôi bàng hoàng phát hiện bốn con mèo, bao gồm cả giống đắt tiền như Golden British Shorthair, đã tử vong. Ít nhất hai con khác bị thương nặng, chi phí điều trị đã vượt quá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng)", cô nói.
Khi được cảnh sát thẩm vấn, người phụ nữ này thản nhiên thừa nhận hành vi: "Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, có thể vì nhiều lý do mà tôi đã làm vậy". Theo nhiều quán cà phê mèo khác ở Thẩm Dương, người này từng bị phát hiện có hành vi bạo hành mèo tại các cơ sở khác và đã bị nhân viên đuổi đi - điều cho thấy đây có thể là một "hành vi tái phạm".
Do Trung Quốc hiện chưa có luật cụ thể về hành vi ngược đãi động vật, cảnh sát chỉ có thể đề nghị phía quán cà phê khởi kiện người này theo hướng "phá hoại tài sản của người khác". Bởi lẽ trong trường hợp giá trị thiệt hại (trung bình mỗi chú mèo trên 4.000 tệ) đủ lớn, nạn nhân mới có thể yêu cầu khởi tố hình sự. Tuy nhiên, tổn thất về tinh thần và đạo đức xã hội thì chưa thể định lượng bằng luật pháp.
Vụ việc khiến cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ, nhiều ý kiến kêu gọi xử lý nghiêm khắc người phụ nữ này:
- Tâm trạng không tốt thì đi đập đầu vào tường, sao lại trút lên sinh mạng khác?
- Lần này là mèo, lần sau tâm trạng xấu thì sẽ làm gì nữa?
- Người như thế không chỉ có vấn đề về tâm lý mà còn là mối đe dọa cho xã hội.
- Tôi từng đến quán này, nhân viên rất yêu mèo và chăm sóc kỹ lưỡng. Thật quá đáng thương cho những sinh linh nhỏ bé.
Hiện nhiều quán cà phê mèo tại Thẩm Dương đã quyết định ngừng cung cấp dịch vụ phòng riêng để đảm bảo an toàn cho vật nuôi. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành động vật và khoảng trống pháp lý cần được lấp đầy tại Trung Quốc.