Một người phụ nữ Malaysia 29 tuổi vừa được lực lượng chức năng Thái Lan giải cứu khỏi “địa ngục trần gian” tại Myanmar, sau 3 năm bị lừa bán và giam giữ trong ổ lừa đảo xuyên quốc gia. Câu chuyện của cô khiến nhiều người rùng mình khi chứng kiến những gì nạn nhân phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Theo thông tin từ tờ Bangkok Post, cô gái tên Lam vốn sinh sống cùng mẹ ở Malaysia. Năm 2022, khi mẹ bất ngờ đổ bệnh và gia đình cạn kiệt tiền tiết kiệm, Lam lên mạng tìm việc làm để phụ giúp. Một bài đăng tuyển phục vụ quán ăn tại Singapore đã thu hút cô, và đó cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày tăm tối nhất cuộc đời.
Lam liên hệ với một đại lý tuyển dụng để làm hồ sơ đi làm hợp pháp, nhưng sau khi gặp mặt, cô bị bắt cóc, đưa qua Thái Lan, rồi bị buôn lậu qua biên giới vào Myanmar. Điểm đến cuối cùng là KK Park - khu tự trị ở bang Karen, nổi tiếng là “thủ phủ” của các băng nhóm lừa đảo trực tuyến trong khu vực.
Trong suốt 3 năm trời, Lam bị giam giữ trong các khu nhà được canh phòng nghiêm ngặt, không có điện thoại, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Cô bị buộc phải tham gia vào các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thậm chí đôi khi phải làm phiên dịch cho nhóm tội phạm.
Khi Lam không đạt chỉ tiêu lừa tiền nạn nhân, cô bị đánh đập dã man bằng ống nước, ít nhất 10 lần trong suốt thời gian bị giam cầm. Sau đó, cô bị bán qua nhiều khu trại khác nhau, trong đó có Huanya Park và một cơ sở ẩn sâu trong vùng núi. Đến giữa năm 2025, Lam được chuyển đến Tachilek, một thị trấn biên giới nằm ngay đối diện tỉnh Chiang Rai (Thái Lan), nơi cô bị ép tiếp tục làm việc.
Đỉnh điểm là khi nhóm tội phạm liên hệ với gia đình Lam, yêu cầu chuộc cô với giá 200.000 baht (gần 490 triệu VNĐ). Quá tuyệt vọng, gia đình cô đã cầu cứu Tổ chức The Mirror Foundation - đơn vị chuyên hỗ trợ nạn nhân bị buôn người ở Thái Lan.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát Công nghệ Thái Lan và Bộ Nội vụ đã vào cuộc. Sau nhiều ngày đàm phán, ngày 29/10 vừa qua, quân đội Myanmar đồng ý đưa Lam qua sông Mekong để bàn giao cho nhà chức trách Thái Lan. Cuộc giải cứu diễn ra vào rạng sáng, giữa khung cảnh tĩnh mịch nơi biên giới.
Tại Thái Lan, cô được tiếp nhận và hỗ trợ bởi các cơ quan chức năng. Đại diện lực lượng cảnh sát cho biết Lam sẽ trải qua giai đoạn kiểm tra, chăm sóc và phục hồi tâm lý tại Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân Buôn người tỉnh Chiang Rai trước khi được đưa về nước. “Chúng tôi tin rằng chỉ trong 1-2 ngày tới, cô ấy sẽ được xác nhận là nạn nhân của nạn buôn người và sớm được đưa về Malaysia”, một sĩ quan cấp cao cho biết.
Câu chuyện của Lam đang gây chấn động mạng xã hội Đông Nam Á, như một hồi chuông cảnh tỉnh cho hàng nghìn người trẻ đang mơ về việc nhẹ lương cao qua các bài đăng trên mạng xã hội, nơi ranh giới giữa cơ hội và bẫy lừa chỉ cách nhau một cú nhấp chuột.