Vòng quanh Thế giới

Đang ngồi trong bar bỗng thấy cảm giác lạ dưới chân, cô gái liền trốn về phòng, vài tiếng sau nhập viện

Châu Doanh
Chia sẻ

Vừa bơi ở hồ bơi xong, người phụ nữ bước vào quán bar thưởng thức chút đồ uống nhưng chị lại vô tình có hành động “nhạy cảm” tại đây khiến chị xấu hổ phải trốn về phòng.

Dù đã 3 năm trôi qua nhưng chị Anneli Risberg (47 tuổi, đến từ Thụy Điển) và bạn trai Mats Gustavsson (50 tuổi) vẫn không thể quên được cái ngày “định mệnh” đó. Chị Anneli cho biết, trước khi quen bạn trai Mats, chị đã có 2 cậu con trai với người chồng cũ nhưng sau khi ly hôn thì cả hai đều sống với bố. 

Vào năm 2018, chị và bạn trai quyết định dọn về chung một nhà sau nhiều năm hẹn hò. Trong kỳ nghỉ hè năm đó, cặp đôi đã cùng vợ chồng anh trai của Mats đi du lịch đảo Majorca (Tây Ban Nha). 

Đang ngồi trong bar bỗng thấy cảm giác lạ dưới chân, cô gái liền trốn về phòng, vài tiếng sau nhập viện Ảnh 1
Chị Anneli Risberg và bạn trai Mats Gustavsson.

Trong ngày đầu tiên, cặp đôi đã dành thời gian để bơi lội, tắm nắng bên bể bơi và thưởng thức đồ uống tại quán bar của khách sạn. Vào ngày thứ 2, trong khi anh Mats đi uống rượu cùng bạn bè thì chị Anneli lại một mình bơi trong hồ bơi. 

Sau khi bơi xong, chị tới quầy bar uống chút gì đó, nhưng lúc này chị bỗng có cảm giác kỳ lạ dưới chân mình. Ngước nhìn xuống, chị mới nhận ra chị đang “tè dầm”. 

Qúa xấu hổ trước hành động này, người phụ nữ vội trốn về phòng, nhưng lúc ở trong thang máy để lên phòng thì chị lại bị đau nhói ở bụng. Nghĩ rằng đó chỉ là cơn đau bụng thông thường nên người phụ nữ quyết định nằm nghỉ ngơi một lúc, hy vọng cơn đau sẽ dịu đi. 

Đang ngồi trong bar bỗng thấy cảm giác lạ dưới chân, cô gái liền trốn về phòng, vài tiếng sau nhập viện Ảnh 2
Chị Anneli trong chuyến du lịch.

Tuy nhiên, cơn đau mãi không thuyên giảm mà còn dữ dội hơn và đến lúc này chị đã nhận ra rằng mình đang chuyển dạ. Điều này khiến chị cảm thấy thật khó tin vì trước đó chị không hề biết bản thân đang mang thai, vì ngoại hình của chị không có gì thay đổi và chị cũng không có bất kỳ triệu chứng nào giống như một bà bầu. 

Tôi không có bất kỳ dấu hiệu mang thai điển hình nào, tôi không hề tăng cân hay có dấu hiệu nào khác, nên tôi không biết mình đang mang thai. Tôi có hai con trai 10 tuổi và 14 tuổi nên tôi biết rất rõ cảm giác mang thai là như thế nào, nên tôi đã bị sốc khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra”, Anneli chia sẻ. 

Khi Mats trở về phòng trong trạng thái ngà ngà say, Anneli đã nói chuyện này cho bạn trai nghe và đương nhiên anh cũng không tin vì rõ ràng cả hai đã tránh thai rất cẩn thận. “Chúng tôi chưa có kế hoạch sinh con ở thời điểm hiện tại, đây là đứa con đầu tiên của chúng tôi. Lần đầu khi nghe Anneli nói cô ấy đang chuyển dạ, tôi đã cười. Tôi không tin nổi chuyện này lại xảy ra vì rõ ràng là chúng tôi đã tiêm thuốc tránh thai – biện pháp tránh thai có hiệu quả lên đến 97%”, Mats nói.

Đang ngồi trong bar bỗng thấy cảm giác lạ dưới chân, cô gái liền trốn về phòng, vài tiếng sau nhập viện Ảnh 3
Con trai của cặp đôi. 

Mãi một lúc sau, Mats mới nhận thức được những gì bạn gái nói là sự thật. Anh vội vàng chạy xuống quầy lễ tân nhờ giúp đỡ và các nhân viên khách sạn cũng ngạc nhiên không kém. Họ đã giúp anh gọi cấp cứu và sau đó Anneli được đưa lên cáng, đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương, còn Mats đi taxi theo sau. 

Thế nhưng, rắc rối lại ập đến vì Anneli hoàn toàn không hiểu những gì các y tá trên xe cứu thương nói, bởi họ không nói được tiếng Anh. Sự bất đồng ngôn ngữ trong lúc “vượt cạn” khiến Anneli không khỏi lo lắng. 

May thay, bé trai William đã chào đời an toàn ngay trên xe cứu thương. Cả hai mẹ con sau đó nằm lại bệnh viện để hồi phục sức khỏe sau sinh. Tại đây, chị may mắn được ở chung phòng với một bà mẹ nói được 7 thứ tiếng và người này sẵn lòng làm phiên dịch giúp chị. 

Đang ngồi trong bar bỗng thấy cảm giác lạ dưới chân, cô gái liền trốn về phòng, vài tiếng sau nhập viện Ảnh 4
Cậu bé hiện đã được 3 tuổi. 

Không chỉ gặp rào cản về ngôn ngữ, cặp đôi còn phải đối mặt với nhiều thử thách khác. Từ việc đang tận hưởng một kỳ nghỉ tuyệt vời, giờ đây cặp đôi lại phải tất bật mua sắm những đồ dùng cơ bản cho một đứa trẻ sơ sinh. Không chỉ vậy, họ còn phải làm giấy tờ để lấy được hộ chiếu cho William, đưa cậu bé về Thụy Điển. Do các thủ tục khá rắc rối và mất nhiều thời gian nên bộ ba phải kéo dài kỳ nghỉ. 

Thử thách tiếp theo của cặp đôi là khiến gia đình tin rằng họ đã có con. Mats đã gọi cho anh trai đầu tiên, người cùng anh tới Tây Ban Nha du lịch, nhưng anh trai Mats hoàn toàn nghĩ rằng đây là một trò đùa, thậm chí anh còn hơi bực bội và dập máy liên tục trước “trò đùa dai” của em trai. 

Các thành viên khác trong gia đình cũng không tin chuyện này. Ngay cả khi cặp đôi gửi ảnh cậu con trai mới sinh cho mọi người xem thì họ lại cho rằng cặp đôi đã cắt ghép ảnh để lừa họ. Mãi tới khi Mats quay một đoạn video những gì đang diễn ra ở bệnh viện và gửi cho gia đình, họ mới nhận ra những gì Mats nói là sự thật. 

Dù chỉ là khách du lịch nhưng khi nghe chuyện của Mats và bạn gái anh, nhiều người đã tới giúp đỡ cặp đôi. Có người cho con trai mới sinh của họ quần áo, có người cho lời khuyên, có người cho cũi để cậu bé có chỗ nằm ngủ khi bộ ba trở về khách sạn. 

Hiện bé William đã được 3 tuổi và cậu bé rất khỏe mạnh, hay cười. Gia đình họ đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. 

Chia sẻ

Bài viết

Châu Doanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất