Vòng quanh Thế giới

Chồng sắp cưới bị sát hại dã man, cô gái kiên trì tìm kẻ ác suốt 17 năm

Theo Mirror
Chia sẻ

Sau 17 năm dằn vặt vì cái chết của chồng chưa cưới, người phụ nữ quyết tâm đối diện sự thật để tìm lại công lý cho người cô yêu.

Tháng 8/2003, Anessha Khan hoàn toàn sụp đổ khi phát hiện vị hôn phu của cô, Naveed Saleem, đã tắt thở trên ghế lái chiếc Range Rover của anh. Chỉ một tháng nữa thôi, đôi uyên ương sẽ dìu nhau đến bến bờ hạnh phúc bằng một lễ cưới ngọt ngào. Để chuẩn bị cho cuộc sống ấm êm sắp tới, cặp đôi đến từ thị trấn Solihull, Birmingham (Anh) thậm chí đã đặt cọc mua một căn nhà bốn phòng ngủ. Nhưng giờ đây, người cô yêu lại vĩnh viễn ra đi ở tuổi 32, để lại bao dự định dang dở và nỗi đau xé toạc trái tim Anessha.

Chỉ một tháng nữa thôi, đôi uyên ương sẽ dìu nhau đến bến bờ hạnh phúc bằng một lễ cưới ngọt ngào.

Cô gái 23 tuổi cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại nói cho Anessha biết rằng tình yêu của đời cô thực sự đã bị sát hại dã man. Naveed gục trong vũng máu với vô số vết đâm trên người, nhưng những tài sản giá trị của anh - từ chìa khóa chiếc Range Rover có giá hơn 75.000 USD, đồng hồ Rolex đến ví tiền chứa gần 320 USD - vẫn còn nguyên vẹn. Đã 17 năm trôi qua kể từ cái ngày khủng khiếp ấy, nhưng hung thủ giết chết Naveed vẫn ẩn mình sau bức màn bí mật. Hiện tại, Anessha đang nỗ lực kêu gọi cơ quan chức năng lật lại hồ sơ vụ án để tìm ra câu trả lời.

Naveed gục trong vũng máu với vô số vết đâm trên người.

"Buổi sáng hôm ấy, vừa thức dậy trong lòng tôi đã bất an. Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy xe của chồng vẫn đỗ dưới nhà", người phụ nữ đáng thương chia sẻ với BirminghamLive. "Tại sao anh ấy không vào nhà mà lại ngủ trên xe? Thật kỳ quái. Tôi chạy về phía chiếc xe, nhưng cửa kính của Range Rover không cho phép người ở ngoài nhìn vào bên trong, nên tôi lại chuyển sang ghế phụ, nhưng trông anh ấy cứ như đang ngủ vậy, không có gì bất thường. Mãi đến khi vòng sang mở cửa ghế lái, tôi mới biết anh ấy đã chết".

Những tài sản giá trị của anh, từ chìa khóa chiếc Range Rover, đồng hồ Rolex đến ví tiền, vẫn còn nguyên vẹn.

Năm 2005, cảnh sát cáo buộc hai người đàn ông đã sát hại Naveed, nhưng rồi họ được chứng minh là vô tội. Quá đau lòng khi thấy người yêu chết ngay trước mắt, Anessha mắc chứng trầm cảm nặng và phải sang Australia 3 tháng để tìm sự trợ giúp về mặt tinh thần. 

"Bạn có hình dung được không, cái cảm giác cả cuộc đời mình nát tan chỉ trong một khoảnh khắc? Chúng tôi sẽ kết hôn vào ngày 28/9, chỉ còn vài tuần ngắn ngủi, mọi thứ cho hôn lễ đều sẵn sàng rồi nhưng anh ấy lại chết thảm", cô nghẹn ngào. "Tôi chạy trốn khỏi căn nhà ấy, rời bỏ công việc và đất nước mình sinh sống, bởi tôi không tiếp nhận nổi sự thật này".

Quá đau lòng khi thấy người yêu chết ngay trước mắt, Anessha mắc chứng trầm cảm nặng.

Gần hai thập niên trôi qua, song vẫn chưa tìm ra kẻ thủ ác gây nên cái chết của Naveed. Trong cơn tuyệt vọng, Anessha thậm chí đã tìm đến thám tử tư với hy vọng tìm ra manh mối hữu dụng. Hai nghi phạm lần lượt hầu tòa vì cáo buộc sát hại chồng cô, nhưng cảnh sát nói rằng quy trình xử án sẽ kéo dài và nhất quyết yêu cầu cô về nhà trước. Thế rồi trên đường rời khỏi trung tâm thành phố, Anessha nhận được cuộc gọi thông báo nghi phạm được tuyên trắng án, không một lời giải thích gì thêm. "Họ chỉ nói với tôi hồ sơ vụ án đã bị đóng vì thiếu bằng chứng, và thế là xong", cô cay đắng nhớ lại.

Gần hai thập niên trôi qua, song vẫn chưa tìm ra kẻ thủ ác gây nên cái chết của Naveed.

"Tôi không hiểu nổi vì sao vụ án mãi không có tiến triển, đây là một vụ giết người nghiêm trọng, rất nhiều cảnh sát đã được cử đến điều tra. Vụ án này cần thêm bằng chứng, tôi cảm thấy hẳn là có ai đó biết được nội tình", cô nói. "Tôi chỉ muốn đòi lại công lý cho chồng tôi. Chỉ khi tìm ra kẻ sát hại anh ấy, tôi mới có thể yên lòng".

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất