Tối 15/3/2026, một vụ việc đau lòng đã được ghi nhận tại một khu căn hộ ở tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, khi một phụ nữ trẻ được phát hiện tử vong trong phòng riêng sau nhiều ngày mất liên lạc với đồng nghiệp.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 40 phút, Trung úy cảnh sát Kittiphon Pholdech, điều tra viên thuộc Đồn cảnh sát Bang Phli, nhận được tin báo về một trường hợp tử vong tại một căn hộ ở Moo 7, phường Bang Chalong, huyện Bang Phli. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng đội cứu hộ thuộc Poh Teck Tung Foundation để tiến hành kiểm tra và điều tra.
Tại căn phòng nằm trên tầng 4 của tòa nhà, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ nằm úp mặt trên giường. Nạn nhân được xác định là Somorn (33 tuổi), quê tại huyện Pluey Noi, tỉnh Khon Kaen. Thời điểm phát hiện, nạn nhân không mặc quần áo, trong phòng có nhiều vết máu và chất thải vương vãi trên giường, sàn nhà cũng như trong phòng tắm. Tuy nhiên, qua kiểm tra ban đầu, cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu bị tấn công hay thương tích bất thường. Cơ quan chức năng nhận định bà Somorn có thể đã tử vong trước đó ít nhất 24 giờ.
Ngay sau khi thông tin được lan truyền, nhiều đồng nghiệp, cấp trên và người thân của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường. Không khí tang thương bao trùm khi mọi người bày tỏ sự bàng hoàng và tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của người phụ nữ vốn được biết đến là người hiền lành, chăm chỉ.
Theo lời kể từ đồng nghiệp, Somorn là lao động chính trong gia đình và luôn làm việc quần quật để trang trải cuộc sống. Ban ngày, cô làm nhân viên tại một cửa hàng bán xe máy; đến buổi tối lại tiếp tục công việc tiếp thị bia tại một nhà hàng địa phương. Lịch làm việc dày đặc ấy đã kéo dài nhiều năm, ngay cả khi sức khỏe của cô bắt đầu suy giảm.
Khoảng hai năm gần đây, Somorn được chẩn đoán mắc ung thư hạch. Dù bệnh tình khiến cơ thể ngày càng suy yếu, cô vẫn cố gắng duy trì công việc để có thu nhập. Bạn bè cho biết cô luôn giấu đi những khó khăn của mình và hiếm khi than phiền về bệnh tật.
Vài ngày trước khi xảy ra sự việc, Somorn từng thông báo với đồng nghiệp rằng mình bị tiêu chảy và cảm thấy mệt mỏi. Ngày 12/3, cô nhắn tin xin nghỉ làm để dưỡng sức. Tuy nhiên, sau đó mọi người không thể liên lạc được với cô. Khi thấy cô vắng mặt liên tiếp trong nhiều ngày, một số đồng nghiệp đã đến căn hộ để kiểm tra.
Tại đây, họ phát hiện cửa phòng bị khóa từ bên trong nhưng đèn vẫn bật sáng. Sau khi thông báo cho bảo vệ tòa nhà, quản lý đã sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, mọi người phát hiện Somorn nằm bất động trên giường và lập tức báo cho cơ quan chức năng.
Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển đến Viện Pháp y Ramathibodi Chakri Naruebodin để tiến hành khám nghiệm nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Nhận định ban đầu cho thấy Somorn có thể đã bị tiêu chảy nghiêm trọng trong thời gian dài, dẫn đến mất nước, kiệt sức và ngừng tim đột ngột trước khi kịp tìm kiếm sự trợ giúp.
Hiện cảnh sát đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để bàn giao thi thể cho gia đình, đồng thời hỗ trợ người thân đưa nạn nhân về quê nhà tổ chức tang lễ theo nghi thức tôn giáo. Câu chuyện về người phụ nữ lao động nghèo kiệt sức giữa guồng quay mưu sinh khiến nhiều người không khỏi xót xa.