Một phụ nữ Thái Lan, Athitiya “Mind” Wilachan, đã mất tích suốt ba tháng qua, gây ra sự lo lắng tột độ cho gia đình và bạn bè cô. Cha mẹ của Mind, ông Singkham và bà Boonsri Wilachan, đã bày tỏ nỗi sợ hãi sâu sắc về sự an toàn của con gái họ, đặc biệt sau khi nhận được thông tin từ bạn bè của cô về việc Mind bị bạn trai người Bangladesh ngược đãi khi sống tại Oman, theo The Thaiger.
Theo những nguồn tin từ bạn bè, trước khi mất tích, Mind đã liên lạc với một người bạn và tiết lộ rằng cô bị bạn trai bạo hành về thể xác. Các dấu hiệu bạo lực trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian, với những vết thương và vết bầm tím xuất hiện ngày càng nhiều trên cơ thể cô.
Tờ Lampang Variety, một trang tin tức địa phương trên Facebook, đã chia sẻ thông tin mất tích của Mind vào ngày 20 tháng 1, kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng để tìm kiếm cô. Mind, một cư dân của quận Mae Mo, tỉnh Lampang, đã rời quê hương để đến Oman với mục đích gặp bạn trai và tìm kiếm công việc. Tuy nhiên, thay vì có được một cuộc sống ổn định, cô lại rơi vào tình cảnh bị kiểm soát và ngược đãi.
Bạn trai của Mind, một công dân Bangladesh, bị cáo buộc có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy. Bạn bè của Mind cho biết họ đã mất liên lạc với cô từ tháng 11 năm ngoái nhưng tin rằng cô vẫn ở cùng anh ta. Hai tuần trước, người đàn ông này đã bị bắt giữ, nhưng cảnh sát không tìm thấy Mind tại nơi ở của hắn. Những người quen của cô ở Oman đã liên hệ với đại sứ quán Thái Lan để xác minh xem cô có trở về nước hay chưa, nhưng không có thông tin nào về hành trình của cô.
Điều đáng sợ hơn nữa là bạn bè của Mind tiết lộ rằng bạn trai cô có tiền án và đã bị truy nã với nhiều lệnh bắt giữ. Người này thậm chí từng bị cáo buộc sát hại ba phụ nữ trước đây. Ngoài việc bạo hành thể xác, hắn còn ép Mind sử dụng ma túy, khiến sức khỏe của cô suy giảm nghiêm trọng. Những bức ảnh gần đây cho thấy Mind trở nên gầy gò, xanh xao và ốm yếu.
Không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát Mind, người đàn ông này còn lợi dụng tài khoản mạng xã hội của cô để gửi tin nhắn đe dọa bạn bè cô, yêu cầu họ không được giúp đỡ cô. Điều này càng làm gia tăng lo ngại rằng Mind có thể đang bị giam giữ hoặc thậm chí đã gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Khi thông tin về sự mất tích của Mind lan truyền trên mạng xã hội, một người họ hàng tên Phung đã tình cờ đọc được và nhanh chóng thông báo cho cha mẹ của cô. Từ khi biết tin, bà Boonsri đã rơi vào tình trạng đau khổ tột độ, khóc không ngừng vì lo lắng cho số phận con gái. Bà không thể chấp nhận cảnh con gái mình phải chịu đựng sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần.
Ông Singkham chia sẻ với truyền thông rằng Mind đã rời Thái Lan vào năm 2020 để tìm kiếm cơ hội việc làm ở nước ngoài. Trong suốt thời gian đó, cô vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình, gửi tiền về và gần đây còn mua cho em trai một chiếc xe máy. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cô lại không được suôn sẻ khi cô liên tục gặp phải những người đàn ông mang đến rắc rối và đau khổ.
Trước tình hình này, chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc. Trưởng quận Mae Mo đã đích thân đến thăm gia đình Mind vào ngày 20 tháng 1 để lắng nghe câu chuyện và hỗ trợ họ trong việc tìm kiếm cô. Vụ việc hiện đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để điều tra thêm.
Hiện tại, gia đình Mindvô cùng suy sụp, nhờ bạn bè và cộng đồng mạng đang kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức chính phủ và quốc tế để truy tìm tung tích của cô. Họ hy vọng rằng với sự can thiệp của các cơ quan chức năng, Mind có thể sớm được tìm thấy và trở về an toàn.