Vòng quanh Thế giới

Được sắp xếp đi xem mắt hơn 20 lần/ngày, thái độ của cô gái 23 tuổi còn nể hơn

An Chi
Chia sẻ

Mặc dù mới về nhà được một ngày nhưng cô gái 23 tuổi này đã được sắp xếp cho đi xem mắt tới hơn 20 lần, nhưng cô gái lại có thái độ như thế này đây.

Tại Trung Quốc, việc nam nữ được gia đình, người thân sắp xếp cho đi xem mắt để tiến tới hôn nhân đã không còn là chuyện gì xa lạ. 

Đặc biệt là với những người trẻ tuổi lên thành phố lập nghiệp, cứ mỗi lần về quê, nhất là vào dịp Tết nguyên đán, họ sẽ phải đối mặt với “nghìn lẻ một” câu hỏi về chuyện yêu đương, kết hôn và sau đó sẽ được giới thiệu cho vô vàn đối tượng để xem mắt. 

Một cô gái họ Chu (23 tuổi) làm việc ở tỉnh Thâm Quyến mới về quê nhà ở Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc để ăn Tết nguyên đán. Tuy nhiên, mới về nhà được một ngày, cô đã được sắp xếp tới hơn 20 cuộc xem mắt vào ngày 10/1. 

Được sắp xếp đi xem mắt hơn 20 lần/ngày, thái độ của cô gái 23 tuổi còn nể hơn Ảnh 1
Cô gái 23 tuổi được sắp xếp xem mắt hơn 20 người trong một ngày. 

Hóa ra, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn bè cô đa số đã có người yêu ngay hoặc làm việc tại quê nhà. Ở đây tình trạng nam thừa nữ thiếu lại khá nghiêm trọng nên các cô gái bằng tuổi cô đều kết hôn từ sớm. 

Vì vậy, dù mới 23 tuổi nhưng ở quê nhà, con gái bằng tuổi Chu chỉ còn mỗi mình cô chưa có người yêu. “Các bạn đã kết hôn từ lâu, tôi là người duy nhất còn độc thân”, cô Chu nói. 

Được sắp xếp đi xem mắt hơn 20 lần/ngày, thái độ của cô gái 23 tuổi còn nể hơn Ảnh 2
Được sắp xếp đi xem mắt hơn 20 lần/ngày, thái độ của cô gái 23 tuổi còn nể hơn Ảnh 3
Những người tới xem mắt cô Chu "đông như kiến". 

Chu còn cho biết thêm, việc một ngày đi xem mắt tới hơn 20 lần ở quê nhà cô là chuyện “bình thường như cân đường hộp sữa”. “Thực ra cũng chẳng phải điều gì quá cao siêu, cứ đi gặp rồi nói chuyện với nhau thế thôi”, Chu chia sẻ.

Sự việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, một số người bình luận:

“Có thể bảo mấy người kia xếp thành hàng rồi đi gặp luôn một thể không?”,

“Tôi cũng đi xem mắt gần 200 lần rồi đây này”,

“Như thế này thì sao mà nhớ hết được nhỉ? Nghĩ tới cảnh một ngày phải xem mắt hơn 20 lần đã thấy sợ rồi”,

“Cứ thích đẻ con trai cho lắm vào, rồi đến khi thế này. Chắc bạn nữ cũng stress lắm”.

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất