Một đám cưới tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đầu tháng 8 vừa qua đã trở thành tâm điểm bàn tán khi cô dâu bật khóc, quỳ gối trước mẹ ruột và tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ ngay trong ngày trọng đại của mình. Hình ảnh đầy xót xa này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khơi dậy cuộc tranh luận gay gắt về vấn nạn “trọng nam khinh nữ” vốn đã tồn tại lâu đời trong xã hội châu Á.
Theo thông tin từ Sohu, cô dâu ngoài 20 tuổi, được nhận xét là xinh đẹp, hiền lành. Gia đình chú rể vốn khá giả, sẵn sàng trao sính lễ 600.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng) như một sự bảo đảm cho hạnh phúc của đôi trẻ. Số tiền ấy lẽ ra sẽ là của hồi môn, giúp vợ chồng mới cưới an tâm xây dựng tổ ấm.
Thế nhưng, niềm vui chẳng trọn vẹn. Mẹ ruột của cô dâu, người từ lâu vốn dành mọi ưu ái cho con trai đã quyết định dùng toàn bộ số tiền sính lễ để mua nhà cho cậu con trai nhỏ. Trước đó, bà từng nhiều lần gạt bỏ mong muốn học tiếp của con gái với lý do “con gái học nhiều cũng vô ích, sớm muộn cũng phải đi lấy chồng”.
Đến ngày cưới, khi biết toàn bộ sính lễ đã không còn, cô dâu như rơi vào vực thẳm. Giữa sự chứng kiến của đông đảo họ hàng, cô òa khóc, quỳ xuống trước mẹ mình, nghẹn ngào tuyên bố: “Từ nay con không còn nợ nần gì với nhà mẹ đẻ”.
Khoảnh khắc ấy đã khiến nhiều người tham dự lặng người rơi nước mắt. Người mẹ cũng bật khóc, nhưng sự ân hận đến muộn không thể nào bù đắp nỗi đau mà con gái phải gánh chịu. Bởi lẽ, thay vì được chúc phúc, cô dâu lại phải bắt đầu hôn nhân trong tổn thương và lo lắng trước nguy cơ bị gia đình chồng xem thường.
Sự việc nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, thu hút
hàng triệu lượt bình luận. Nhiều người chỉ trích gay gắt hành động của người mẹ, cho rằng bà đã đặt hạnh phúc con gái lên bàn cân với một căn nhà cho con trai. Một số ý kiến thậm chí so sánh sự việc này chẳng khác nào “bán con gái để lấy tiền”.
Câu chuyện cũng làm dấy lên làn sóng tranh luận rộng hơn về tư tưởng trọng nam khinh nữ trong xã hội hiện đại. Dù đã trải qua nhiều thập kỷ phát triển, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại trong không ít gia đình châu Á. Không ít cô gái, dù nỗ lực học hành, cống hiến, vẫn bị phủ nhận giá trị chỉ vì giới tính.
Nhiều chuyên gia xã hội cho rằng, sự việc ở Hà Bắc không chỉ là bi kịch của một gia đình, mà còn phản ánh hệ quả nặng nề của những định kiến đã ăn sâu. Khi tình mẫu tử bị chi phối bởi tư tưởng bất công, nỗi đau mà người con gái phải chịu đựng không chỉ là mất mát vật chất, mà còn là sự tổn thương niềm tin sâu sắc.