Một câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Tảo Trang (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhân vật chính là một cô dâu trẻ đã vô tình "quên luôn" ngày cưới của chính mình sau khi ngủ li bì vì quá mệt mỏi.
Theo chia sẻ, trước ngày diễn ra hôn lễ, cô dâu gần như thức khuya để hoàn tất hàng loạt công việc chuẩn bị. Vì quá kiệt sức, cô lên giường nghỉ ngơi mà quên cài báo thức. Kết quả là cô ngủ một mạch đến khoảng 11 giờ trưa.
Chỉ khi bị đánh thức bởi tiếng pháo và âm thanh náo nhiệt bên ngoài, cô mới giật mình tỉnh giấc. Bước ra khỏi phòng, cô không khỏi sửng sốt khi thấy chuyên viên trang điểm, đội phù dâu cùng đông đảo người thân của hai gia đình đều đã có mặt và chờ đợi từ nhiều giờ trước.
Trong khoảnh khắc bối rối, cô thốt lên rằng mình hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày cưới.
Theo lời chị gái cô dâu, chuyên viên trang điểm đã phải chờ tại khu vực lễ tân gần bốn tiếng đồng hồ. Trong khi đó, người chú - người đảm nhận vai trò dẫn đầu đoàn rước dâu - cũng phải đợi hơn ba tiếng trước khi các nghi thức có thể bắt đầu.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là phản ứng của chú rể. Thay vì tỏ ra khó chịu hay trách móc, anh chỉ mỉm cười, sau đó nhanh chóng liên hệ với khách sạn để lùi toàn bộ lịch trình sang 14 giờ cùng ngày. Anh cũng chủ động giải thích với hai bên gia đình rằng cô dâu có lẽ đã quá căng thẳng trong quá trình chuẩn bị đám cưới nên chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.
Sau khi câu chuyện lan truyền, cô dâu đã lên tiếng giải thích về sự việc. Cô cho biết tại một số địa phương thuộc khu vực Tảo Trang và Lâm Nghi (Sơn Đông), đám cưới thường được tổ chức trong hai ngày. Ngày đầu chủ yếu dành cho các nghi lễ truyền thống như đón dâu, cúng tổ tiên, trong khi ngày thứ hai mới là lễ cưới chính thức và tiệc trà.
Vì vậy, ngày cô ngủ quên thực chất chỉ là ngày diễn ra các nghi thức mở đầu, còn lễ cưới quan trọng vẫn được tổ chức vào hôm sau. Gia đình nhận thấy lịch trình vẫn có thể điều chỉnh nên quyết định không cố đánh thức cô, với mong muốn cô có đủ thời gian nghỉ ngơi để xuất hiện trong trạng thái tốt nhất ở lễ chính.
Cô dâu cũng thừa nhận rằng khi vừa thức dậy, cô còn chưa kịp nhớ mình sắp kết hôn. Cô gửi lời xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ đợi và lo lắng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn khi người thân hai bên đều thông cảm thay vì trách cứ.
Câu chuyện sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã tạo nên nhiều luồng ý kiến. Một số người cho rằng hôn lễ là sự kiện trọng đại nên việc ngủ quên là điều khó chấp nhận, đồng thời thắc mắc vì sao không ai gọi cô dậy sớm hơn.
Tuy nhiên, không ít cư dân mạng đã lên tiếng giải thích rằng các phù dâu thực tế đã nhiều lần cố đánh thức cô. Họ thậm chí véo má, gọi sát bên giường nhưng cô vẫn ngủ say vì quá mệt.
Dẫu vậy, phần lớn bình luận đều dành lời khen cho cách hành xử của chú rể và gia đình hai bên. Nhiều người cho rằng sự cảm thông, kiên nhẫn và sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch để cô dâu có thời gian nghỉ ngơi mới là điều đáng quý, đồng thời nhận xét đây chính là khởi đầu đẹp cho một cuộc hôn nhân được xây dựng trên sự thấu hiểu và sẻ chia.