Cuối tháng 10, tại thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), một câu chuyện xúc động trong ngày cưới đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Khi đoàn xe rước dâu đang di chuyển theo lộ trình truyền thống, cô dâu bất ngờ yêu cầu dừng xe giữa đường, hành động được cho là đi ngược lại quan niệm kiêng kỵ của địa phương. Không ai trong đoàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi cô bước xuống và quỳ sụp bên vệ đường.
Theo truyền thông Trung Quốc, vị trí đoàn xe dừng lại chính là đoạn đường đi ngang qua phần mộ của cha cô dâu. Người cha đã qua đời khi cô còn trong độ tuổi thiếu niên, để lại hai mẹ con nương tựa nhau. Trong ký ức của cô, cha là người luôn yêu thương và chăm sóc, là chỗ dựa tinh thần quan trọng. Ngày cưới, sự kiện trọng đại nhất đời trở thành khoảnh khắc khiến nỗi nhớ ấy ùa về mãnh liệt.
Trước sự ngỡ ngàng của hai họ, cô dâu bật khóc nức nở, hướng về mộ cha và nói: “Bố ơi, hôm nay con đã kết hôn rồi. Bố yên tâm nhé, con đã gặp được người yêu thương con thật lòng. Nhưng con chưa bao giờ thấy bố nhìn con trong bộ váy cưới… Bố ơi, con nhớ bố lắm. Giá như bố có thể dự đám cưới của con”.
Chú rể, nhận ra lý do khiến cô dâu đau lòng, lập tức quỳ xuống cạnh vợ, nhẹ nhàng an ủi. Không ai trong đoàn rước dâu thúc giục hay phàn nàn. Tất cả đều lặng lẽ đứng nhìn, dành sự tôn trọng cho giây phút tưởng nhớ thiêng liêng ấy.
Tuy vậy, sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng việc dừng xe cưới và quỳ lạy giữa đường là điều kiêng kỵ, không phù hợp trong ngày trọng đại. Theo họ, nếu muốn thăm mộ cha, cô dâu có thể thực hiện trước hoặc sau lễ cưới để tránh “điềm không may”.
Ngược lại, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, cho rằng nỗi đau mất người thân không ai giống ai. “Những ai chưa từng trải qua mất mát thì không nên phán xét”, một cư dân mạng bình luận. Họ cho rằng hành động của cô dâu chỉ đơn giản là mong muốn chia sẻ niềm vui với người cha quá cố, một cách thể hiện lòng hiếu thảo, chứ không mang ý nghĩa tiêu cực hay xui xẻo.
Câu chuyện tiếp tục lan truyền với hàng triệu lượt bình luận, nhắc lại rằng đằng sau sự hân hoan của ngày cưới đôi khi vẫn là những nỗi trống vắng khó nói thành lời.