Một vụ “lừa đảo hôn nhân” gây chấn động dư luận Trung Quốc mới đây đã khép lại bằng bản án 4 năm rưỡi tù giam dành cho một người phụ nữ, sau khi hàng loạt chi tiết gian dối về thân phận, gia đình và đời sống cá nhân của cô ta bị phanh phui.
Theo HK01, bị cáo đã xây dựng một vỏ bọc gần như hoàn hảo để tiếp cận và chiếm đoạt tài sản của chồng sắp cưới. Từ tên tuổi, năm sinh, hoàn cảnh gia đình cho đến tình trạng mang thai, tất cả đều là bịa đặt. Thậm chí, những “người thân” xuất hiện trong các buổi gặp mặt cũng chỉ là diễn viên được thuê đóng vai.
Đáng chú ý, khi vụ việc được đưa ra xét xử, cơ quan chức năng còn phát hiện người phụ nữ này đang trong tình trạng hôn nhân hợp pháp với người đàn ông khác từ năm 2015 và có một con gái chung. Việc chưa hoàn tất thủ tục ly hôn nhưng vẫn tiếp tục tiến tới cuộc hôn nhân mới vào năm 2024 khiến cô ta bị truy tố thêm hành vi đa hôn.
Nạn nhân trong vụ án là một người đàn ông 26 tuổi, quê ở Tùy Châu (tỉnh Hồ Bắc). Anh quen người phụ nữ qua một nền tảng video trực tuyến vào tháng 5/2022. Sau vài lần gặp gỡ trực tiếp, mối quan hệ nhanh chóng tiến triển. Tuy nhiên, theo cáo trạng, hai người thực tế chỉ gặp nhau mỗi một đến hai tháng.
Trong quá trình hẹn hò, người phụ nữ tự nhận sinh năm 1994 (trẻ hơn tuổi thật 5 năm), đồng thời dựng nên câu chuyện về một gia đình giàu có, cha là quan chức cấp cao. Để củng cố niềm tin, cô ta còn thuê người đóng giả cha mẹ và anh trai.
Tháng 9/2022, người phụ nữ thông báo mình mang thai và đưa ra hồ sơ siêu âm giả. Đến tháng 1/2023, cô ta tiếp tục nói rằng đã bị sảy thai, kèm theo giấy tờ bệnh án được làm giả tinh vi. Những chi tiết này khiến người đàn ông hoàn toàn tin tưởng và quyết định tiến tới hôn nhân.
Cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 5/2024. Một tiệc cưới đã được tổ chức tại Tô Châu, sau đó họ dự định tiếp tục làm tiệc tại nhà gái ở Thanh Đảo.
Trong dịp này, người phụ nữ mang về nhà gái 148.000 nhân dân tệ tiền mặt, tương đương khoảng 520 triệu đồng Việt Nam, và sắp xếp cho chồng sắp cưới ở trong một căn biệt thự mà cô ta tuyên bố là tài sản riêng.
Để thúc đẩy việc đăng ký kết hôn, cô ta còn đưa cho người đàn ông xem sao kê ngân hàng thể hiện số tiền 460.000 nhân dân tệ (khoảng 1,6 tỷ đồng), cùng 100 gram vàng thỏi và chìa khóa một chiếc Mercedes-Benz. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là “đạo cụ”: xe là xe thuê, sao kê ngân hàng và vàng thỏi đều là giả.
Cuối tháng 5/2024, khi cả hai trở về Tùy Châu, người phụ nữ đột ngột đòi quay lại Thanh Đảo. Sau một cuộc điện thoại được cho là từ “mẹ vợ”, cô ta biến mất hoàn toàn, mang theo số tiền quà cưới. Điều tra sau đó cho thấy, trong 148.000 nhân dân tệ nói trên, cô ta đã gửi 106.400 nhân dân tệ (khoảng 375 triệu đồng) vào ngân hàng, số còn lại dùng cho chi tiêu cá nhân.
Nghi ngờ bị lừa, người đàn ông kiểm tra biển số xe và phát hiện xe được thuê từ công ty cho thuê xe. Anh lập tức trình báo cảnh sát. Đến tháng 6/2024, khi tra cứu thông tin hộ khẩu tại Thanh Đảo, anh mới biết người phụ nữ “không hề tồn tại” dưới danh tính đã cung cấp.
Sau khi bị đối chất, người phụ nữ chỉ trả lại 78.700 nhân dân tệ (khoảng 277 triệu đồng). Tháng 10/2024, cảnh sát chính thức khởi tố vụ án về hành vi đa hôn, tiếp đó mở rộng điều tra tội lừa đảo vào tháng 5/2025.
Tại phiên tòa tháng 11/2025 ở quận Tùy Châu, nạn nhân bày tỏ sự choáng váng trước thái độ kiêu ngạo, thiếu ăn năn của bị cáo. Hội đồng xét xử xác định đây là vụ lừa đảo có tổ chức, với sự tham gia của nhiều đối tượng giả danh người thân, và tuyên phạt người phụ nữ 4 năm rưỡi tù giam, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.