Suốt thời gian qua, cư dân mạng thế giới đã và đang chuyền tay nhau những bức ảnh về cặp mẹ con đặc biệt người Italia. Đó là cô bé Vittoria Ronzulli, đã 5 năm cùng mẹ là nghị sĩ Licia Ronzulli đi họp nghị viện Châu Âu từ khi chỉ mới được 1 tháng tuổi.
Mẹ của Vittoria, bà Licia Ronzulli là chính khách thuộc Đảng Tự do Italia, bắt đầu trở thành nghị sĩ Nghị viện Châu Âu từ năm 2009 với tư cách thành viên Ủy ban Môi trường, sức khỏe và an toàn thực phẩm. Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc một nữ nghị sĩ đem đứa con chỉ mới 1 tháng tuổi đến nơi làm việc, người cho rằng do Licia muốn được bên con gái mình kể cả khi tham gia hội nghị trang nghiêm, người lại cho rằng Licia muốn dùng hình ảnh của mình đại diện cho các bà mẹ đang đi làm trên khắp Châu Âu, nhằm đòi quyền lợi cho trong điều kiện làm việc của những người phụ nữ này.

Vittoria trở nên nổi tiếng kể từ khi cô bé được tham dự cuộc họp nghị viện Châu Âu với mẹ của mình vào năm 2010, khi ấy cô bé mới được hơn 1 tháng tuổi.
Trong vòng 5 năm qua, cô bé Vittoria lớn lên giữa sự tranh luận, những cuộc biểu quyết của hơn 766 nghị sĩ đến từ 28 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu EU, mỗi lần cô bé tới là một lần gây bất ngờ cho cánh báo giới và cả các chính khách trong khuôn viên phòng họp tại Strasbourg, không chỉ vì sự lớn lên từng ngày của Vittoria mà vì cả những “chiêu trò” của cô bé trong lúc mẹ đang làm việc. Vittoria thường xuyên đem theo đồ chơi, gấu bông và thậm chí còn cùng tham gia biểu quyết với Licia. Tính cả những con thú bông mà cô bé Vittoria mang theo, người ta thường đùa rằng mỗi phiếu của nữ nghị sĩ Licia tương đương với 3 phiếu bầu bình thường.

Khi 1 tuổi, cô bé có nhiều thứ quan tâm hơn là nghe người lớn bàn chuyện chính sự, ví dụ như ăn bánh.

Sau 2 năm có mặt trong các buổi họp, Vittoria đã là “thành viên” trẻ nhất của hội đồng quyền lực hàng đầu Châu Âu.

Hai mẹ con xinh đẹp cùng nhau tham gia biểu quyết trong phiên họp ở Strasbourg, Pháp, lúc này bé Vittoria bé bỏng đã 2 tuổi rưỡi.

“Công chúa nhỏ ở nghị viện Châu Âu” nay đã 4 tuổi, vì đã lớn nên em không mũm mĩm như ngày thơ bé nữa.










