Ngày hôm nay (12/1) tại Bến Thượng Hải, một cô bé rất xinh xắn choàng chiếc khăn đỏ ngồi lặng lẽ trong cái lạnh của mùa đông Trung Quốc. Trước mặt cô bé, hàng tá bao diêm được bày ra trên mặt đất. Một số người qua đường thấy thú vị và dừng lại hỏi mua, nhưng cô bé không bán mà sẵn sàng tặng cho mọi người.
Thì ra những bao diêm này không phải là bao diêm bình thường. Mặt sau mỗi bao được in mã QR (mã phản ứng nhanh). Đây là một chiến dịch được dự án từ thiện “Tủ quần áo yêu thương ” phát động.
Dự án này hướng tới những em nhỏ sống ở vùng cao Trung Quốc - những đứa trẻ không có đủ quần áo để mặc trong mùa đông giá rét. Chỉ việc quét mã QR, mọi người có thể dễ dàng đóng góp tiền hỗ trợ dự án.

Bao bì của hộp diêm được thiết kế rất đẹp và cảm động. Trong hình là hai em nhỏ đang co ro vì lạnh. Quần áo của hai em thì rách rưới, chắp vá.

Việc chọn món quà tặng là bao diêm cũng rất ý nghĩa. Mỗi một sự hỗ trợ dù nhỏ dù lớn của mọi người cũng sẽ như thắp lên một ngọn lửa hồng làm trẻ em vùng cao được ấm áp.






