Một người đàn ông 58 tuổi ở thành phố Chương Hóa (Changhua), Đài Loan, đã suýt trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm qua mạng, sau khi tin tưởng mù quáng vào một "người vợ tương lai" tự xưng là phụ nữ Syria. May mắn thay, nhờ sự can thiệp kịp thời của cảnh sát và ngân hàng, vụ chuyển tiền 30.000 Đài tệ (khoảng 22 triệu đồng) đã bị chặn, giúp ông tránh mất đi khoản tiền khó nhọc tích cóp.
Theo tờ Weekly King CTWANT, ông Geng đã quen người phụ nữ nói trên qua mạng chỉ vài ngày trước đó. Dù chưa từng gặp mặt, ông nhanh chóng nảy sinh tình cảm khi cô này thường xuyên trò chuyện, thậm chí nói rằng sẽ đến Đài Loan đoàn tụ. Gần đây, cô ta lấy lý do đang gặp khó khăn tài chính và nhờ ông Geng giúp đỡ. Không chút nghi ngờ, ông lập tức đến ngân hàng để chuyển tiền.
Nhân viên ngân hàng nghi ngờ vụ việc có dấu hiệu lừa đảo nên đã lập tức báo cảnh sát. Khi các sĩ quan Pan Yingzhou và Xie Yulong thuộc đồn Minzu Road đến nơi, ông Geng tỏ ra kích động, né tránh câu hỏi và hét lớn yêu cầu cảnh sát "hãy về nhà". Ông còn tuyên bố: "Tôi sẵn sàng bị lừa dối!" để bày tỏ quyết tâm bảo vệ mối quan hệ ảo. Dù cảnh sát đã cố gắng thuyết phục và dẫn chứng nhiều vụ lừa đảo tương tự, ông Geng vẫn không lay chuyển. Ngay cả khi con gái ông gọi điện khuyên can, ông vẫn gắt gỏng chỉ trích con là "bất hiếu" và cương quyết chuyển tiền.
Trước tình huống căng thẳng, cảnh sát và ngân hàng đã phối hợp từ chối xử lý giao dịch, với lý do rủi ro gian lận cao. Nhờ đó, khoản tiền 30.000 Đài tệ được giữ lại, tránh rơi vào tay kẻ xấu.
Cảnh sát thành phố Chương Hóa sau đó đã lên tiếng cảnh báo: các mối quan hệ yêu đương qua mạng, đặc biệt khi có yếu tố xin tiền, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Người dân được khuyên nên cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền chỉ vì những lời hứa hẹn hay cảm xúc nhất thời. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, hãy gọi ngay đường dây nóng chống gian lận 165 hoặc đến đồn cảnh sát gần nhất để được hỗ trợ.