Hoang dại và mạnh mẽ là những gì hiện lên ngay trước mắt mỗi khi nghĩ tới vùng đất thảo nguyên Mông Cổ mênh mông. Và ở đâu đó trong hình ảnh đại bàng sải cánh trên bầu trời, người ta cũng nhìn thấy được nét đặc trưng đó. Vì thế mà lễ hội Đại bàng Vàng - ngày hội của những bậc thầy huấn luyện chiến binh đã ra đời.

Có vị trí địa lí đặc biệt, Bayan-Ulgii không chỉ nằm ở điểm cực tây Mông Cổ mà nó còn là điểm giáp ranh với Nga và Trung Quốc. Không chỉ có vậy, địa danh này còn nằm trong dãi núi Altai hùng vĩ nức tiếng.

Theo những ghi chép trong lịch sử, cho tới những năm đầu thế kỉ 20, họ mới chính thức chuyển tới sinh sống tại Mông Cổ.

Vì là một dân tộc thiểu số nên người Kazakh có ngôn ngữ, văn hóa cũng như nét truyền thống hoàn toàn riêng biệt mà một trong số đó chính là Lễ hội Đại bàng Vàng.

Đây là một sự kiện vô cùng đặc biệt, hàng năm đều được hợp tác tổ chức bởi cộng đồng địa phương và một số thành viên của Hiệp hội Berkut.

Vì là một lễ hội truyền thống đặc trưng của dân tộc nên lễ hội Đại bàng Vàng thu hút sự chú ý của rất đông người dân địa phương, từ nam thanh cho tới nữ tú hay người già cho tới trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới trò chơi đặc trưng của người Kazakh có tên Kukbar, trò đối kháng trên lưng ngựa.

Tuy nhiên, đúng như tên gọi của lễ hội, điểm nhấn đặc biệt chính là ba vòng đấu đại vàng vô cùng kịch tính và nảy lửa.

Để có thể giúp những chiến binh của mình đủ điều kiện tham gia cuộc thi, những người thợ xăn xứ Kazakh đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức huấn luyện cho những chú đại bàng vàng, hay còn có tên địa phương là Berkut.







