Ngày 3/10, người dân thành phố Xunyang, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) bàng hoàng trước thông tin một chú rể bất ngờ nhảy xuống sông và mất tích chỉ ít giờ trước lễ cưới. Sự việc gây chấn động dư luận địa phương, khiến đám cưới vốn được mong chờ trở thành bi kịch đau lòng.
Theo xác nhận từ chính quyền, người mất tích là anh Zhou, 29 tuổi, cư dân thị trấn Lühe, thành phố Xunyang. Vào khoảng 10 giờ sáng, sau khi rời khách sạn, nơi dự kiến diễn ra hôn lễ, Zhou đã đi thẳng ra cầu Xunhe và gieo mình xuống dòng sông đang dâng cao do mưa lớn.
Một tiểu thương gần hiện trường kể lại rằng vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, khi đi qua cầu Xuân Hòa, cách nơi xảy ra sự việc chưa đầy 1 km, ông đã thấy hàng chục người dân tụ tập, xôn xao bàn tán. “Người ta nói chú rể vừa nhảy xuống sông. Nước chảy xiết cuốn anh ấy trôi đi hàng chục mét rồi mất hút”, nhân chứng cho biết.
Các bài đăng trên mạng xã hội địa phương nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm rộng rãi. Nhiều người cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến áp lực từ chuyện quà đính hôn, một tập tục lâu đời nhưng cũng gây nhiều tranh cãi trong xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phủ nhận tin đồn này.
Trong báo cáo công bố ngày 4/10, cảnh sát thành phố Xunyang khẳng định bước đầu điều tra cho thấy Zhou đã mất kiểm soát cảm xúc do “những mâu thuẫn nhỏ nhặt liên quan đến hôn lễ”. Chính quyền địa phương ngay sau đó đã triển khai lực lượng lớn gồm cảnh sát khẩn cấp, cứu hỏa, hàng hải và an ninh công cộng để tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Công tác an ủi gia đình nạn nhân cũng được thực hiện song song.
Dư luận không khỏi đặt câu hỏi: điều gì đã khiến một người đàn ông trẻ tuổi lựa chọn cái chết ngay trong ngày trọng đại nhất đời mình? Theo giới phân tích xã hội, sự việc cho thấy áp lực từ hôn nhân, lễ nghi và gánh nặng kinh tế vẫn còn đè nặng lên nhiều người trẻ ở các vùng nông thôn Trung Quốc. Những tranh cãi về “tiền sính lễ” hay kỳ vọng từ hai bên gia đình thường vô tình biến một ngày hạnh phúc thành nguồn căng thẳng.
Trong bối cảnh đó, vụ việc ở Xunyang không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan tâm đến sức khỏe tinh thần, đồng thời đặt ra câu hỏi về cách xã hội cần thay đổi để giảm áp lực cho thế hệ trẻ trước những cột mốc lớn của cuộc đời.
Đến nay, chiến dịch tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Gia đình và cộng đồng địa phương chờ đợi một phép màu, song cũng không giấu nổi nỗi đau xót khi ngày vui biến thành bi kịch.