Chiều 24/6/2015, một gia đình trở về nhà cũ tại huyện Hang Dong, tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) sau thời gian dài vắng mặt, không ngờ lại chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ khiến cả gia đình hoảng hốt, còn dân làng thì xôn xao.
Theo lời kể của bà Wilai – chủ nhà tại địa chỉ số 40/2, thôn 9, xã Ban Don Luang, trong lúc dọn dẹp và lau chùi tủ quần áo trong phòng ngủ, bà bất ngờ phát hiện một sinh vật bất động nằm trong góc tủ. Khi đến gần kiểm tra, bà Wilai tá hỏa nhận ra đó là một con rắn với hình thù kỳ quái: dài khoảng 40 cm, màu vàng và đen, đặc biệt có… hai cái đầu. Dù đã chết, nhưng cơ thể con vật vẫn còn mềm, cho thấy nó chỉ mới chết cách đó không lâu.
Điểm khiến gia đình và hàng xóm không khỏi rùng mình là hình dạng của con rắn. Cả hai đầu đều có hình dáng phẳng, xoè rộng như mũ trùm đầu đặc trưng của rắn hổ mang. Đuôi của nó bị cụt. Dù ai nấy đều tin chắc đó là rắn, nhưng chưa từng thấy con vật nào có hình thù như vậy trước đây. "Lúc đó tôi hoảng sợ vô cùng, nhưng cũng không dám vứt nó đi ngay. Nó giống như một điềm báo vậy", bà Wilai chia sẻ.
Thông tin về con rắn hai đầu nhanh chóng lan truyền khắp thôn. Chỉ trong ít phút, người dân kéo đến xem mỗi lúc một đông. Có người hiếu kỳ, có người sợ hãi, nhưng không ít người lại nhìn hiện tượng kỳ dị này bằng ánh mắt tín ngưỡng. Một số người lớn tuổi cho rằng đây là dấu hiệu của may mắn, có thể mang đến điềm lành cho gia đình bà Wilai – nhất là khi con rắn xuất hiện ngay sau khi cả nhà trở về từ nơi khác.
"Chúng tôi chưa từng thấy con rắn nào như thế này. Nó có hai đầu rõ ràng, giống như rắn hổ mang, rất khác lạ. Người Thái tin rằng những sự kiện kỳ dị như vậy không phải ngẫu nhiên. Có thể là thần linh đang gửi đi một thông điệp nào đó", một người dân trong làng nói.
Không rõ loài rắn này thuộc giống gì, cũng chưa có chuyên gia động vật học nào vào cuộc xác định cụ thể. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn đang lan truyền khắp khu vực như một hiện tượng lạ đáng chú ý. Trong khi một số người đề xuất đưa xác rắn đi giám định, số khác lại cho rằng nên giữ nguyên hiện trạng để "không động đến điềm lành".
Với người dân ở Ban Don Luang, đây có lẽ sẽ là câu chuyện được nhắc lại nhiều năm về sau – không chỉ vì sự hiếm gặp của con vật, mà còn bởi cảm giác huyền bí mà nó để lại.