Vòng quanh Thế giới

Chủ mất đã 5 năm, chú chó ngày nào cũng đến chờ ông ở nơi làm việc

Theo Daily Star
Chia sẻ

Đã 5 năm từ ngày ông chủ mất, chú chó trung thành vẫn một mực chờ đợi dưới bãi đỗ xe ở nơi ông làm việc chứ nhất quyết không chịu đến nhà mới.

Da Huang từng là một chú chó lang thang trước khi gặp được ông Shen, một nhân viên bảo vệ tốt bụng ở quận Hoàng Cô, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Suốt nhiều năm sau đó, một người một chó bầu bạn cùng nhau, chú chó lông vàng cũng quen với công việc bảo vệ.

Đau lòng thay, căn bệnh ung thư đã cướp đi mạng sống của ông Shen vào năm 2015. Từ lúc ấy, ngày nào Da Huang cũng đến bãi đỗ xe để chờ ông trở lại. Thương cho con vật lủi thủi không nhà, những người hàng xóm quanh đó giúp nó dựng một cái cũi che nắng mưa, đặt ít quần áo, chăn đệm cũ vào cho ấm. 

Chủ mất đã 5 năm, chú chó ngày nào cũng đến chờ ông ở nơi làm việc Ảnh 1

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người yêu động vật rớm nước mắt khi thấy Da Huang đứng giữa trời lạnh giá, đôi mắt ngóng trông nhìn chằm chằm lối vào với hy vọng gặp được ông chủ. Mỗi khi có người đàn ông đi qua, chú chó đều chạy đến gần để xem có phải là ông Shen đã về hay không. Khi phát hiện mình nhận nhầm người, nó tiu nghỉu trở lại chỗ cũ và đợi người tiếp theo.

Chủ mất đã 5 năm, chú chó ngày nào cũng đến chờ ông ở nơi làm việc Ảnh 2

"Da Huang đã ở đó 5 năm rồi. Nó không chịu cho ai nhận nuôi cả. Bạn có thể làm quen và trở nên thân thiết với Da Huang, nhưng sẽ không bao giờ là chủ nhân của nó. Nó chỉ có một mục tiêu trong đời, chính là tìm ông Shen", một phụ nữ sống gần đó nói với China News

"Da Huang sẽ chú ý đến những người đàn ông cao gầy tương tự như chủ nhân. Nhưng thị lực của nó đang kém dần. Bạn có thể thấy sự thất vọng lộ rõ trong đôi mắt chú chó và hiểu được nó cô đơn dường nào. Thật đau lòng", bà nói tiếp.

Chủ mất đã 5 năm, chú chó ngày nào cũng đến chờ ông ở nơi làm việc Ảnh 3

Những người sống xung quanh thay phiên mang đồ ăn cho Da Huang và giúp nó tắm rửa. Tấm lòng thương nhớ của chú chó với người chủ đã qua đời khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt, gọi Da Huang là "Hachiko ở Liêu Ninh". 

Chủ mất đã 5 năm, chú chó ngày nào cũng đến chờ ông ở nơi làm việc Ảnh 4

"Chú chó nhỏ thật đáng thương. Nó khiến tôi nhớ đến Hachiko. Đúng là một con vật trung thành!", một người cảm thán. "Xin hãy chăm sóc cho Da Huang, đừng để bọn trộm chó bắt nó đi", người khác viết.

Chia sẻ

Theo

Daily Star

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất