Vòng quanh Thế giới

Chủ đưa vẹt bị ốm đi khám, ai nấy đều sốc nặng khi bác sĩ mổ ra 21 viên kim cương

Theo Metro
Chia sẻ

Con vẹt đã đột kích hộp trang sức của chủ nhân, lấy đi những viên kim cương trên chuỗi vòng cổ và việc này khiến nó bị ốm.

Vào hôm 22/6, một chú vẹt đuôi dài mặt trời tên là Frosty 8 tháng tuổi ở Bangkok, Thái Lan, bỗng dưng có những biểu hiện bất thường khiến chủ của nó lo lắng. Cụ thể, chú vẹt không chỉ có biểu hiện suy nhược thần kinh mà còn chán ăn, trông rất yếu ớt và có dấu hiệu bị đau bụng. Thấy vậy, chủ của Frosty đã đưa nó tới bệnh viện thú y gần đó để kiểm tra.

Chú vẹt Frosty được đưa đi bệnh viện thú ý vì bị ốm.

Bác sĩ thú y Kuntita Paveenasakorn đã tiếp nhận và chụp X-quang cho Frosty. Nhìn vào phim chụp X-quang, bác sĩ thấy rất nhiều dị vật giống như hạt trong bụng của nó nên anh liền đưa con vẹt đi mổ khẩn cấp.

Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ và thứ được gắp ra khiến bác sĩ lẫn chủ của Frosty sốc nặng. Bởi lẽ, bác sĩ gắp ra được 21 viên kim cương, mỗi viên khoảng 0.2 carat, từ bụng của chú vẹt. Hóa ra, con vẹt đã đột kích hộp trang sức của chủ nhân và lấy đi những viên kim cương trên chuỗi vòng cổ.

Ảnh chụp X-quang của con vẹt.

Chia sẻ về trường hợp này, bác sĩ thú yKuntita cho biết: “Loại chim này dễ bị thu hút bởi những thứ lấp lánh. Tôi đã gặp trường hợp này rất nhiều rồi nhưng con vẹt này lại thật đặc biệt vì nó đã nuốt vào bụng rất nhiều viên cương kim có giá trị. Những thứ nhỏ xíu trong bụng có cạnh sắc nhọn khiến chú vẹt bị đau bụng. Chúng có thể khiến chú vẹt bị tổn thương nội tạng nếu chủ nhân của nó không đưa nó tới bệnh viện”.

Những viên kim cương được gắp ra từ bụng con vẹt.

Bác sĩ cũng cho biết,Frosty được tiêm thuốc an thần trước khi phẫu thuật. Con vẹt sẽ phải ở lại bệnh viện ít nhất 1 tuần trước khi vết thương lành hẳn.

Chia sẻ

Theo

Metro

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất