Một câu chuyện xảy ra tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) đang trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội những ngày qua. Theo truyền thông địa phương đưa tin hôm 9/5, một người phụ nữ sau khi chồng qua đời đã quyết định kết hôn với em trai của chồng - tức em chồng của mình. Điều đặc biệt là cuộc hôn nhân này lại do chính mẹ chồng đứng ra tác hợp.
Ngay sau khi xuất hiện, câu chuyện nhanh chóng gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Người cảm thấy khó chấp nhận vì cho rằng mối quan hệ này đi ngược với quan niệm truyền thống, trong khi số khác lại bày tỏ sự đồng cảm, thậm chí chúc phúc cho cặp đôi.
Theo chia sẻ, người phụ nữ vốn có cuộc sống khá yên ấm bên chồng và hai con nhỏ. Thế nhưng biến cố bất ngờ xảy ra khi chồng cô qua đời vì tai nạn, để lại gánh nặng lớn cho người vợ trẻ. Một mình nuôi hai con nhỏ, cô phải đối mặt với vô vàn khó khăn cả về kinh tế lẫn tinh thần.
Trong hoàn cảnh ấy, mẹ chồng trở thành chỗ dựa lớn nhất của cô. Người mẹ không chỉ thương con dâu sớm góa bụa mà còn lo lắng cho tương lai của hai đứa cháu. Bà sợ rằng nếu con dâu tái hôn với người khác, các cháu có thể phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm hoặc không được đối xử công bằng từ cha dượng.
Chính vì vậy, bà đã nảy ra ý định tác hợp con dâu với người con trai thứ hai vốn vẫn còn độc thân. Theo gia đình chia sẻ, suốt hơn 10 năm kể từ ngày anh trai qua đời, người em chồng luôn ở bên chăm sóc chị dâu và các cháu. Từ việc lớn đến việc nhỏ trong gia đình, anh đều âm thầm gánh vác như trách nhiệm của mình. Sự gắn bó lâu dài khiến giữa hai người dần nảy sinh tình cảm. Sau khi được mẹ khuyên nhủ, cả hai đã quyết định bước qua định kiến để đăng ký kết hôn.
Dẫu vậy, câu chuyện vẫn tạo nên tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc chị dâu kết hôn với em chồng là điều khó chấp nhận về mặt đạo đức và văn hóa. Không ít ý kiến đặt câu hỏi: "Sau này con cái sẽ xưng hô thế nào?", "Hàng xóm, họ hàng nhìn vào sẽ ra sao?" hay "Liệu mối quan hệ này có khiến các chuẩn mực gia đình bị đảo lộn?".
Tuy nhiên, cũng có rất nhiều cư dân mạng lên tiếng bảo vệ cặp đôi. Theo họ, điều quan trọng nhất là cả hai đều tự nguyện và có tình cảm thật sự. Trong bối cảnh người phụ nữ đã trải qua mất mát lớn, việc có một người đàn ông hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, yêu thương các con cô như ruột thịt có thể là lựa chọn tốt nhất.
Một số ý kiến còn cho rằng, xét trên phương diện pháp luật, cuộc hôn nhân này hoàn toàn hợp lệ bởi hai người không có quan hệ huyết thống. Vì thế, việc xã hội phản ứng mạnh phần lớn xuất phát từ những định kiến truyền thống đã tồn tại lâu đời.
Thực tế, những câu chuyện tương tự không phải chưa từng xuất hiện trong xã hội Á Đông. Trong quá khứ, việc "anh mất em thay" từng tồn tại ở một số vùng quê như một cách để giữ gìn gia đình và chăm lo cho con cái. Tuy nhiên, ở thời hiện đại, khi quan niệm về hôn nhân ngày càng đề cao cảm xúc cá nhân và quyền tự do lựa chọn, những mối quan hệ như vậy vẫn dễ trở thành chủ đề gây tranh cãi.
Dù đồng tình hay phản đối, nhiều người cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là cuộc sống thực tế của những người trong cuộc. Sau tất cả, một cuộc hôn nhân chỉ thật sự có ý nghĩa khi mang lại sự bình yên, yêu thương và trách nhiệm cho gia đình.