Vòng quanh thế giới

Chồng phát hiện cả 3 con đều không phải con ruột, vợ phản hồi ra sao về danh tính cha ruột của 3 đứa trẻ?

Yến Nguyễn

Sau khi phát hiện cả 3 đứa con mình nuôi dưỡng bấy lâu không phải con ruột, người chồng đã đệ đơn ra tòa.

Theo The Paper, trước đó, vào ngày 17/8/2026, vụ án ly hôn thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân quận Nam Trịnh, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây.

Sau khi phiên tòa kết thúc, ông Vi cho biết vợ mình, bà Hà (tên đã được thay đổi), đã thừa nhận ngoại tình tại tòa. Tuy nhiên, khi được hỏi về danh tính cha ruột của những đứa trẻ, bà không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Người vợ còn cho rằng chồng đã biết các con không phải con ruột của mình từ khi hai người vẫn đang trong hôn nhân nhưng vẫn để cô sinh con. Ông Vi bác bỏ lập luận này và cho biết phía vợ chưa đưa ra được bằng chứng xác thực để chứng minh.

Theo lời ông Vi, tại phiên tòa, người vợ nói rằng xét đến việc mẹ chồng đã vất vả chăm sóc các con, bà sẵn sàng bồi thường tổn thất tinh thần với mức 10.000 nhân dân tệ cho mỗi đứa trẻ.

Ông Vi - người trong cuộc. Ảnh: The Paper
Ông Vi - người trong cuộc. Ảnh: The Paper

Về quyền nuôi con, hai bên đã đạt được thống nhất rằng cả ba bé gái sẽ do người mẹ trực tiếp nuôi dưỡng.

Ông Vi cho biết điều khiến mình ấn tượng nhất tại phiên tòa là người vợ không công nhận những đóng góp của ông trong thời kỳ hôn nhân, bao gồm các khoản tiền ông từng chuyển cho cô.

Theo lời kể của ông Vi, người vợ cho rằng sau khi nhận tiền từ chồng, bà đã chuyển trả lại các khoản này. Ông Vi yêu cầu vợ xin lỗi ngay tại tòa, nhưng không nhận được phản hồi.

Luật sư Phó Kiến, người đại diện cho ông Vi và công tác tại một công ty luật ở tỉnh Hà Nam, cho biết sau phiên xét xử buổi chiều, hai bên đã đạt được đồng thuận về việc chấm dứt hôn nhân và quyền nuôi dưỡng các con.

Tuy nhiên, hai bên vẫn còn bất đồng lớn về số tiền cấp dưỡng cần hoàn trả, mức bồi thường tổn thất tinh thần và các khoản nợ chung trong thời kỳ hôn nhân.

Tòa án đã tạo điều kiện để cả nguyên đơn và bị đơn đưa ra chứng cứ, trình bày quan điểm tranh luận và phát biểu ý kiến cuối cùng. Sau đó, phiên tòa kết thúc và tòa thông báo sẽ tuyên án vào một thời điểm khác.

Ông Vi cho biết vẫn giữ nguyên yêu cầu trước đó: chấm dứt hôn nhân, yêu cầu người vợ hoàn trả 115.000 nhân dân tệ tiền nuôi con và bồi thường 200.000 nhân dân tệ tổn thất tinh thần. Tổng số tiền ông yêu cầu là 315.000 nhân dân tệ.

Trước phiên xét xử, mẹ của ông Vi chia sẻ rằng bà từng đối xử với con dâu như con gái ruột, nhưng cảm thấy gia đình mình đã bị phản bội. Bà cho biết bản thân có tình cảm với các cháu và cho rằng những đứa trẻ không có lỗi trong sự việc. Thậm chí, bà từng nghĩ đến việc giữ lại một đứa cháu để tự mình chăm sóc.

Bà nghẹn ngào nói rằng nếu trong ba đứa trẻ có dù chỉ một bé có quan hệ huyết thống với gia đình, bà cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Sau phiên tòa, phóng viên gọi điện cho bà Hà nhưng không liên lạc được. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với chương trình Đệ nhất hiện trường của kênh truyền hình đô thị Thâm Quyến, bà Hà cho biết mình chỉ muốn ly hôn và giành lại quyền nuôi con. Bà nói rằng không quan tâm chồng sẽ nói gì về mình.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI