Vòng quanh Thế giới

Chồng đi làm về thấy cửa khóa, đợi 2 tiếng vợ mới ra mở thì sững sờ trước người đàn ông 'vừa lạ vừa quen'

Song Long
Chia sẻ

Tối hôm đó, người đàn ông đi làm về, mệt lả và muốn về nhà sớm nghỉ ngơi nhưng về đến nơi thì thấy cửa khóa.

Có nhiều người cho rằng tuổi tác không phải là rào cản trong mối quan hệ hôn nhân giữa hai người, nhưng thực chất có thể đây không phải là vấn đề sớm bộc lộ ngay lúc ban đầu, mà sẽ kéo theo những khác biệt khi chung sống lâu dài.

Anh Đại đến từ Chiết Giang (TQ) lấy một người vợ kém mình 18 tuổi. Năm nay anh 57 tuổi còn chị Tạ mới 39. Hai người kết hôn được 20 năm và có một con trai, một con gái. 

Lúc mới cưới, điều kiện sống của họ rất nghèo khó, lúc đó hai vợ chồng đều làm nông ở quê, cuộc sống tuy khá vất vả nhưng vẫn rất hòa thuận.

Sau đó, cả hai mua được một căn nhà trên thị trấn nhờ làm ăn vất vả, con cái cũng lần lượt đi du học, anh Đại cũng không còn làm ruộng nữa, ngày thường anh chị chủ yếu đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống trong gia đình. Chị Tạ làm trong nhà máy, thu nhập của hai vợ chồng tuy không cao nhưng cũng đủ trang trải chi tiêu trong gia đình.

Chồng đi làm về thấy cửa khóa, đợi 2 tiếng vợ mới ra mở thì sững sờ trước người đàn ông 'vừa lạ vừa quen' Ảnh 1
Anh Đại (phải) và phóng viên.

Nhưng cuộc sống đâu êm đềm mãi vậy. Tối hôm đó, anh Đại đi làm về ở ngoài, mệt lả người muốn về nhà sớm nghỉ ngơi nhưng về đến nhà thì thấy cửa khóa. Anh Đại không mở được cửa nên chỉ có thể đợi bên ngoài gần hai tiếng đồng hồ, rồi gọi điện cho vợ.

Khi cuộc gọi được kết nối, giọng bên kia có vẻ rất lo lắng, hỏi anh đang ở đâu thì anh trả lời rằng mình đang ngồi ngay trước cửa nhà.

Cúp điện thoại xong, anh Đại vẫn phải đợi hồi lâu vợ mới ra mở cửa. Anh liếc nhìn thì không ngờ có một người đàn ông đang đứng sau lưng vợ mình.

Người đàn ông này không ai khác chính là hàng xóm của họ, người đàn ông đó cũng đã có gia đình. Rõ ràng là hai người họ đã ở cùng một phòng trong một thời gian dài.

Hóa ra chị Tạ đang ngoại tình, nghĩ chồng đi làm xa sẽ không về nên đã đưa "bồ" về nhà. Tuy nhiên, về vấn đề này, chị này cũng không hề né tránh hay giấu giếm mà khá thẳng thắn nói, chị và người đàn ông kia quen nhau khi cả hai chơi bài, quan hệ sau đó của cả hai phát triển thành mối quan hệ yêu đương.

Biết được chuyện này, anh Đại rất bức xúc, vì vợ dám công khai đưa người tình về nhà thì đúng là không coi chồng ra gì. Nghĩ rằng mình đang chăm chỉ kiếm tiền bên ngoài mà vợ lại vào nhà làm thế này, anh Đại vô cùng phẫn nộ.

Tuy nhiên, chị Tạ không mấy quan tâm đến tâm trạng của chồng bởi đã một thời gian rất lâu chị không quan tâm tới anh.

Chồng đi làm về thấy cửa khóa, đợi 2 tiếng vợ mới ra mở thì sững sờ trước người đàn ông 'vừa lạ vừa quen' Ảnh 2
Chị Đại nói sự ích kỷ của chồng khiến chị chai sạn cảm xúc sau bao năm chung sống.

Theo chị này chia sẻ, sau bao nhiêu năm chung sống, chồng chị không bao giờ cho chị một xu, ngay cả mua đồ ăn, chị cũng phải ngửa tay xin thì anh mới đưa tiền. Không những thế, chị Tạ nói rằng chồng chị luôn giấu chị tiền.

Nhà họ có tủ đựng quần áo, ngăn dưới cùng có hai chìa khóa, mỗi vợ chồng một chìa khóa, trước đây chồng để tiền, sau này để đề phòng chị Tạ nên chồng đã trực tiếp cầm luôn chìa khóa của vợ.

Chị Tạ cho biết, trước sự keo kiệt của chồng, chị đã phải cố nhẫn nhịn vì hai con bao nhiêu năm qua.

Thế nhưng, trước lời tố cáo của vợ, anh Đại lại có cái nhìn khác khi cho rằng lý do anh không giao tài chính cho vợ do anh biết vợ rất thích cờ bạc và chơi mạt chược.

"Trước đây không có điều kiện, cô ấy chỉ đánh bài cho vui, nhưng bây giờ điều kiện tốt hơn, các con lại không bên cạnh nên cô ấy rất mê chơi mạt chược", anh Đại nói.

Anh không đưa tiền cho vợ vì sợ cô đánh bạc "nướng" mất số tiền khó kiếm được.

Cuối cùng, người đàn ông nghĩ ra một cách, đó là nếu hơn 10 giờ đêm mà vợ không về, anh sẽ khóa trái cửa và không cho vào. Thực tế đã chứng minh, chiêu này không những không ngăn được người vợ chơi mạt chược mà còn có tác dụng phụ, khiến tình cảm vợ chồng anh Đại ngày càng xa lánh.

Có lần chị Tạ đánh bài về muộn, anh Đại trực tiếp khóa trái cửa nhà, chị Tạ đã đi thẳng xuống nhà một người đàn ông độc thân đã ly hôn có con nhỏ. Một lần khác, anh Đại cũng thấy vợ ngủ nhà người khác, đến 3 giờ sáng mới về.

Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã và không sẵn sàng thay đổi đối phương. Lâu dần, cả hai không còn tình cảm với nhau. Nhớ lại cuộc sống hôn nhân bao nhiêu năm, chị Tạ đã khóc, chị chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu và sự tôn trọng từ chồng.

Từ đầu đến cuối, chị cảm thấy mình chưa bao giờ được chồng coi như một gia đình và thường bị chồng nghi ngờ rằng có người đàn ông bên ngoài ngay cả khi đang chơi mạt chược. Kể từ đó, chị Tạ không còn kỳ vọng gì vào người đàn ông này nữa, cuộc hôn nhân từ lâu chỉ tồn tại trên danh nghĩa, lý do không ly hôn chủ yếu là vì hai đứa con.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất