Vòng quanh Thế giới

Chồng chết không rõ lý do, vợ 'sốc nặng' khi được chính con gái chỉ ra sự thật

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Khi biết sự thật về cái chết của người chồng vốn có đầu óc không minh mẫn, người vợ đã sốc nặng vì quá bất ngờ.

Trang Sohu mới đây vừa đưa tin câu chuyện về một người phụ nữ tên là Xiaoqing ở Trung Quốc lấy một người chồng thiểu năng và sự thật về cái chết của anh khiến nhiều người ngỡ ngàng.  

Theo đó, Xiaoqing kết hôn với người chồng mọt sách ở làng bên cạnh năm 20 tuổi, anh ấy là Shifufu. Bản thân Shifufu từ nhỏ vốn rất thông minh nhưng khi lên 10 tuổi bị sốt cao đã trở thành một người ngốc nghếch có trí thông minh dị thường.  

Xiaoqing cưới Shifufu vì gia đình anh đã giúp nhà Xiaoqing trả một món nợ. Sau khi kết hôn, Xiaoqing càng ngày càng không thích người chồng ngốc nghếch này. Cô thường mắng mỏ chồng là ngu ngốc nhưng anh chẳng biết giận dỗi gì, chỉ cười. Nhưng ở một mặt khác, tính cách của Shifufu chân chất và chăm chỉ học hỏi nên dần dần Xiaoqing cũng xuôi lòng chấp nhận và quyết định dạy dỗ thật tốt người chồng này của mình.  

Hình minh họa. Internet 

Xiaoqing dạy chồng làm mọi thứ từ rửa bát, nấu ăn, cuốc đất và cả trồng rau. Cuộc sống cứ thế trôi qua hàng ngày Shifufu làm việc nhà, còn vợ ra ngoài kiếm tiền, họ có một bé gái đang tuổi đi học.  

Mặc dù Shifufu đã rất chăm chỉ đỡ đần Xiaoqing nhưng cô vẫn không ưng ý và cho rằng người chồng chẳng xứng với mình. Để chứng minh với vợ, người chồng ngốc đã quyết định ra ngoài kiếm tiền, nuôi gia đình.  

Điều đó đã khiến cho Xiaoqing có cái nhìn khác và trân trọng Shifufu hơn. Nhưng chỉ một thời gian sau, Xiaoqing bất ngờ nhận được tin chồng cô rơi xuống vực chết không rõ nguyên nhân. Anh được dân làng tìm thấy và mang về.  

Mặc dù thắc mắc về sự ra đi đột ngột của chồng nhưng Xiaoqing vẫn phải bình tĩnh sống để nuôi con. Tuy nhiên, chỉ sau đám tang ít ngày, đứa con gái 5 tuổi của Xiaoqing bắt đầu quấy khóc, con bé đòi bố suốt ngày đêm khiến Xiaoqing tức giận quát mắng. Lúc này con gái liền chạy vào sân khóc chỉ vào một khoảng đất. Xiaoqing chạy theo sau rồi bất ngờ khi phát hiện viên đá thạch hoa trên mặt đất.  

Hình minh họa. Internet 

Con gái vừa khóc vừa nói: "Bố vì con mà chết. Bố muốn lấy đá quý để cất giấu kho báu ở dưới đất".  

Nghe thấy con gái nói ở dưới đất có kho báu, Xiaoqing liền đào đất lên xem thử. Nhưng không phải châu báu mà là một bình đào ngâm, món ăn khoái khẩu mà Xiaoqing yêu thích.  

Ngẫm lại tất cả, bỗng Xiaoqing  bật khóc nức nở, hóa ra chồng cô rơi xuống vực chết là do hái đào để làm món đào ngâm mà cô yêu thích. Ở gần nhà Xiaoqing  vốn có 1 cây đào rất ngon mọc trên vách núi nhưng chẳng dám hái vì nguy hiểm. Vậy ra người chồng ngốc nghếch của Xiaoqing  đã liều lĩnh đi hái đào và mất mạng chỉ vì muốn làm món đào yêu thích cho vợ.  

Câu chuyện của Xiaoqing  sau khi chia sẻ đã nhận được rất nhiều ý kiến bình luận của dư luận. Nhiều người tỏ lòng xúc động trước tấm chân thành của người chồng "khờ". Mặc dù ngốc nghếch nhưng anh ấy đã làm tất cả vì vợ con. Bên cạnh đó một số người cũng gửi lời chia buồn đến gia đình vì sự ra đi của người chồng Shifufu xấu số.

Xem thêm: Thấy xe của vợ rung lắc bất thường, chồng 'phát điên' chứng kiến cảnh vợ và gã đàn ông lạ bên trong

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất