Một vụ việc gây chấn động dư luận Hàn Quốc vừa được đưa ra xét xử với những tình tiết khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Trung tâm của vụ án là một trung sĩ quân đội bị truy tố về tội giết người sau khi bị cáo buộc đã bỏ mặc người vợ bệnh nặng trong nhiều tháng, để rồi nạn nhân qua đời trong tình trạng cơ thể bị giòi bọ xâm lấn.
Theo hồ sơ vụ án được công bố, sự việc bị phát giác vào ngày 17/11/2025 khi người đàn ông gọi điện báo cảnh sát, cho biết vợ mình bất ngờ ngất xỉu tại nhà. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, họ không khỏi kinh hoàng trước khung cảnh bên trong căn hộ.
Ngôi nhà chất đầy rác thải, bốc mùi hôi nồng nặc. Đáng ám ảnh hơn, người phụ nữ được phát hiện vẫn còn dấu hiệu sinh tồn nhưng trên cơ thể đã xuất hiện vô số giòi bọ. Các nhân viên y tế lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện ở thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi để cấp cứu, song bà đã không qua khỏi sau đó.
Trong phiên tòa xét xử, bác sĩ trực tiếp điều trị cho nạn nhân đã đưa ra lời khai khiến cả phòng xử lặng người. Ông cho biết, suốt 15 năm làm nghề, chưa từng chứng kiến một trường hợp nào tương tự.
Theo lời vị bác sĩ, số lượng giòi trên cơ thể bệnh nhân nhiều đến mức đội ngũ y tế phải liên tục dùng nước muối để làm sạch trước khi chuyển vào phòng điều trị. Thế nhưng, dù cố gắng đến đâu, chúng vẫn tiếp tục xuất hiện khiến việc xử lý gần như bất khả thi và các bác sĩ buộc phải băng bó khẩn cấp.
Không chỉ vậy, lời khai này còn phủ nhận lập luận của người chồng. Bị cáo cho rằng anh không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình trạng vợ vì trong nhà luôn bật điều hòa và sử dụng chất khử mùi. Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định căn phòng điều trị ngập trong mùi của một cơ thể đang phân hủy, đến mức mùi hôi bám chặt vào quần áo và cơ thể của những người tiếp xúc.
Theo cáo trạng, người phụ nữ bị liệt giường từ khoảng tháng 8/2025 do mắc chứng trầm cảm và thường xuyên lên cơn hoảng loạn. Trong hơn ba tháng sau đó, bị cáo bị cho là không đưa vợ đi điều trị cũng như không thực hiện các biện pháp chăm sóc tối thiểu.
Nạn nhân chủ yếu sống bằng bánh mì, đồ ăn vặt và nước trái cây, đồng thời thường xuyên bị bỏ lại một mình trong thời gian dài. Việc nằm bất động khiến bà xuất hiện nhiều vết loét tỳ đè nghiêm trọng, dần hoại tử và cuối cùng dẫn đến tử vong.
Dù một số nhân chứng cho biết người chồng đã bật khóc và gục xuống sàn bệnh viện khi vợ được cấp cứu, bác sĩ điều trị vẫn bày tỏ nghi ngờ về sự chân thành của phản ứng này. Chính đội ngũ y tế là những người đầu tiên báo cảnh sát sau khi nhận thấy các dấu hiệu bỏ bê kéo dài trên cơ thể bệnh nhân.
Ban đầu, viên trung sĩ bị bắt giữ với cáo buộc bỏ rơi gây thương tích. Tuy nhiên, sau khi người vợ qua đời chỉ một ngày sau đó, tội danh đã được nâng lên thành giết người.
Khi được điều tra viên hỏi có nhận thấy mùi bất thường trong nhà hay không, bị cáo khai rằng anh chỉ ngửi thấy "mùi giống như nước tù đọng lâu ngày". Trước đó, người đàn ông này đã bị tuyên án 30 năm tù, mức án khiến gia đình nạn nhân vẫn chưa thể nguôi ngoai. Theo truyền thông Hàn Quốc, vụ án dự kiến sẽ khép lại sau phiên xét xử cuối cùng diễn ra trong năm 2026.