Một sự cố hy hữu đã xảy ra tại Trung tâm ẩm thực Alexandra Village (Singapore) vào tối 9/3 khi chủ một quầy nước ép trái cây bị kẹt tay phải vào máy ép mía trong nhiều giờ, buộc lực lượng cứu hộ phải triển khai chiến dịch giải cứu khẩn cấp.
Theo thông tin từ báo Lianhe Zaobao, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h45 tối cùng ngày. Người đàn ông được cho là chủ quầy bán nước ép trong khu ẩm thực đã vô tình để tay mắc kẹt trong máy ép mía khi đang làm việc. Sự cố khiến ông không thể tự thoát ra và phải chờ lực lượng chức năng hỗ trợ.
Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) cho biết họ nhận được cuộc gọi cầu cứu vào khoảng 21h. Ngay sau đó, các nhân viên cứu hỏa cùng đội chuyên gia từ Đội Hỗ trợ và Cứu hộ Thảm họa (DART) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác giải cứu.
Trong suốt quá trình này, một nhân viên y tế của SCDF đã túc trực bên cạnh nạn nhân, tiến hành tiêm thuốc giảm đau và liên tục theo dõi các chỉ số sinh tồn nhằm đảm bảo tình trạng sức khỏe của ông không trở nên nguy kịch. Đồng thời, Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore (NUH) cũng cử một đội ngũ y tế khẩn cấp đến hiện trường để phối hợp hỗ trợ.
Công tác giải cứu diễn ra thận trọng và kéo dài do phần tay của nạn nhân bị kẹt sâu trong thiết bị. Theo Zaobao, phải đến khoảng 22h45, lực lượng cứu hộ mới có thể đưa tay của người đàn ông ra khỏi máy ép mía một cách an toàn. Sau đó, ông nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đại học Quốc gia để tiếp tục điều trị.
Một chủ quầy hàng gần đó cho biết nạn nhân khoảng 60 tuổi và đã làm việc tại trung tâm ẩm thực Alexandra Village hơn một thập kỷ. Ông được nhiều tiểu thương trong khu vực biết đến như một người bán hàng lâu năm, quen thuộc với khách địa phương.
Nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại rằng sau khi được giải cứu, người đàn ông tóc bạc được nhân viên y tế đặt lên cáng để chuyển đi cấp cứu. Ngón áp út và ngón út ở bàn tay phải của ông đã được băng bó, và ông dường như đang chịu nhiều đau đớn.
Trong suốt quá trình giải cứu kéo dài gần hai giờ, bốn người thân và bạn bè của nạn nhân đã ngồi chờ phía trước quầy nước ép, dõi theo tình hình với vẻ lo lắng. Theo Zaobao, một phụ nữ được cho là vợ của người đàn ông cùng một thanh niên đi cùng đã nhiều lần cố gắng kìm nén cảm xúc khi chứng kiến sự việc.
Vụ tai nạn khiến nhiều tiểu thương và thực khách tại khu ẩm thực không khỏi bàng hoàng, đồng thời một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn lao động trong quá trình sử dụng các thiết bị chế biến thực phẩm.