Vòng quanh Thế giới

Đang ngủ vợ trốn ra phòng khách, chồng 'chết sững' khi bắt quả tang cảnh tượng không tưởng

Song Long
Chia sẻ

Giả vờ ngủ thiếp đi và không thấy vợ quay trở lại phòng, người chồng bước ra phòng khách thì choáng váng trước cảnh trước mắt.

Truyền thông Indonesia đưa tin, mới đây, một người đàn ông đã nhận mức án 7 tháng tù giam vì tội quan hệ với người phụ nữ đã có gia đình. 

Sự việc bắt đầu vào năm 2021, gã nhân tình tên là XX (25 tuổi) đã lén lút qua lại với YY (31 tuổi). YY đã lập gia đình gần 2 năm và vừa sinh con, hiện chỉ ở nhà nội trợ.

Trong khi đó, XX có mối quan hệ họ hàng với người chồng nên đã đến ở nhờ, ngủ ngoài phòng khách để tiện cho việc đi làm. Sự xuất hiện của một người đàn ông khác trong nhà ngoài chồng mình đã làm nảy sinh vấn đề liên quan tới cô YY.

XX ở được hơn một năm thì người chồng bắt đầu sinh nghi khi cô vợ không mặn mà chuyện chăn gối.  

Vào một ngày, khoảng 7 giờ sáng, người chồng thức giấc phát hiện vợ vẫn đang ngủ bên cạnh. Sau đó anh này giả vờ ngủ thiếp đi và kéo chăn lên che mặt mình. Không lâu sau, người chồng phát hiện cô vợ đã lẳng lặng rời giường.

Người chồng nhẹ nhàng đi ra chỗ phòng khách thì sững sờ trước cảnh tượng khó ngờ. Vợ anh đang say đắm với gã XX. Gã họ hàng đã nhìn thấy người chồng nên vội vàng vơ lấy quần áo để bỏ chạy khiến anh chồng cầm dao rượt đuổi theo. Vụ việc ầm ĩ khiến hàng xóm chú ý. Người chồng sau đó nộp đơn tố cáo gã XX lên tòa án. 

Tại Tòa án Quận Wamena, người vợ thừa nhận hành vi ngoại tình và gã XX cũng nhận tội có mối quan hệ với người phụ nữ đã có gia đình. Hai người này, mỗi người đều nhận mức án 7 tháng tù giam.

Cũng tại tòa, cô vợ khai rằng không còn cảm giác yêu đương với chồng, chuyện chăn gối không hợp, cô từ lâu đã muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Hôm sự việc xảy ra, cô biết rõ chồng mình cố tình giả vờ ngủ nhưng cô vẫn ra ngoài phòng khách để quan hệ với nhân tình. 

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất