Một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ đã suýt biến thành thảm kịch khi một bé trai gặp tai nạn nghẹt thở nghiêm trọng do hít phải quả bóng bay xì hơi. Câu chuyện vừa được chia sẻ trên Facebook bởi chị Nurul Huda Zulkhairi - mẹ của nạn nhân như một lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh có con nhỏ.
Theo lời kể, sự việc xảy ra vào ngày 20/5 khi gia đình chị Nurul tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai tại nhà riêng. Trong lúc bố mẹ đang tiếp khách, cậu bé cùng bạn chơi trò ném bóng trong không khí vui vẻ.
Tuy nhiên, không lâu sau, chị dâu của chị Nurul bất ngờ phát hiện cậu bé có dấu hiệu thở khò khè. Vì biết con từng có tiền sử hen suyễn, vợ chồng chị ban đầu chỉ nghĩ đây là cơn khó thở thông thường nên nhanh chóng lấy bình xịt định kỳ cho bé.
Thế nhưng, tình trạng của cậu bé nhanh chóng chuyển biến xấu khi gương mặt bắt đầu tím tái vì thiếu oxy. Trong khoảnh khắc sinh tử, chồng chị Nurul lập tức thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) và hô hấp nhân tạo để duy trì sự sống cho con.
Gia đình sau đó khẩn trương đưa bé đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, khi các bác sĩ chuẩn bị đặt nội khí quản, họ bất ngờ phát hiện một quả bóng bay đã xì hơi mắc sâu trong cổ họng - chính là nguyên nhân gây tắc nghẽn đường thở. Nhờ xử lý kịp thời, vật thể lạ được gắp ra và đường thở của bé được khai thông, qua đó tránh được nguy cơ tử vong.
Chia sẻ lại sự việc trên mạng xã hội, chị Nurul nhấn mạnh đây là trải nghiệm "đáng sợ nhất trong cuộc đời", đồng thời kêu gọi các bậc cha mẹ đặc biệt thận trọng với những vật nhỏ tưởng chừng vô hại như bóng bay vốn có thể trở thành hiểm họa cho trẻ nhỏ trong tích tắc.