Một bà mẹ đơn thân bị khuyết tật trí tuệ đã òa khóc nức nở khi bị lừa mất toàn bộ số tiền trợ cấp khuyết tật tích lũy, sau khi tham gia trò chơi cào vé số trúng thưởng giả mạo trên mạng xã hội.
Sự việc xảy ra tại tỉnh Buriram (Thái Lan). Nạn nhân là cô Panida (tên thật được giấu kín), 30 tuổi, người khuyết tật trí tuệ và đang nuôi con một mình sau khi bị chồng bỏ rơi khi mang thai 6 tháng. Ngày 20/7/2025, Panida trình báo với cơ quan chức năng việc cô bị lừa bởi một băng nhóm giả danh tổng đài tổ chức trò chơi "cào vé số trúng thưởng" trên trang Facebook có tên Mỏ Vàng.
"Ban đầu tôi chuyển khoản 500 baht để tham gia trò chơi, rồi họ thông báo tôi đã may mắn trúng thưởng 5.000 USD, tức khoảng 200.000 baht", Panida kể. "Tuy nhiên sau đó họ bảo tôi phải nộp thuế hơn 10.000 baht mới được nhận thưởng. Tôi không có đủ, nên họ đồng ý để tôi đóng 2.000 baht và chỉ nhận một phần thưởng".
Tin tưởng, Panida tiếp tục chuyển thêm 2.570 baht, cộng với khoản đầu 500 baht, nâng tổng số tiền cô mất lên 3.070 baht (khoảng 2,24 triệu đồng). Tuy nhiên sau đó, không có khoản thưởng nào được gửi về. Tất cả chỉ là cú lừa.
"Đó là toàn bộ tiền trợ cấp khuyết tật tôi dành dụm để mua thức ăn và chăm sóc con trai 8 tuổi. Bây giờ tôi chỉ còn 25 baht trong túi", Panida nói trong nước mắt. "Tôi cứ nghĩ mình trúng thật, tôi còn dự định dùng số tiền đó để trả khoản vay sinh viên hơn 100.000 baht".
Câu chuyện của Panida đã khiến cộng đồng mạng Thái Lan phẫn nộ. Nhiều người bày tỏ sự xót xa khi ngay cả một người khuyết tật, sống nhờ trợ cấp và làm mẹ đơn thân, cũng trở thành mục tiêu của các chiêu trò lừa đảo trực tuyến.
Vụ việc đã được trình báo tại Đồn Cảnh sát Ku Muang. Theo điều tra ban đầu, tài khoản ngân hàng nhận tiền của Panida là tài khoản lừa đảo. Cảnh sát cho biết họ đã tiến hành đóng băng tài khoản và sẽ triệu tập chủ tài khoản để điều tra, xử lý theo pháp luật.
Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.