Vòng quanh Thế giới

Chợ Tết vắng tanh vì Covid-19, nông dân Hong Kong đau xót đốt bỏ hoa

Song Long
Chia sẻ

Leung Yat-shen, một người trồng hoa ở Hong Kong, đã phải đốt hàng nghìn cành hoa ế ẩm do đại dịch Covid-19.

Các biện pháp chống lại biến thể Omicron của chính quyền đã khiến nhu cầu chơi hoa dịp Tết giảm đi một nửa. Ông Leung điều hành một trang trại ở quận Yuen Long, chuyên trồng hoa lay ơn, lyly và tulip. 

Người nông dân 70 tuổi đã trồng 200.000 cành hoa cho dịp Tết này, song đành ngậm ngùi chịu cảnh vắng khách do sức mua giảm, thậm chí còn không có chợ hoa ở khoảng 15 quận, theo thông báo của chính quyền Hong Kong hôm 14/1. Sau khi để hoa nở, Leung sẽ đốt bỏ chúng hoặc cày làm phân, tránh cho các cành hoa bị thối rữa, lây dịch bệnh cho cả khu vườn. 

Cảnh sát đã tuần tra khu vực cạnh chợ hoa ở quận Mong Kok vào đầu ngày 28/1 và yêu cầu những người nông dân bày hàng tại đây phải giải tán. Ông Leung chỉ có thể bán được một ít hoa nhờ khách trực tiếp ghé trang trại.

Theo số liệu của chính quyền, những người có giấy phép buôn bán ở hội chợ đã được bồi thường, song Leung cho biết ông không nhận được gì. Trước đó, ông chỉ được hỗ trợ vay tiền không lãi suất trong quỹ chống dịch. “Tôi sống dựa vào tiền tiết kiệm, không biết công việc kinh doanh năm nay sẽ đi về đâu”, ông nói.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất