Vòng quanh thế giới

Chỉ vì một câu nói của chủ cửa hàng, người phụ nữ suýt mất hơn 30 tỷ đồng

Hoài Thương

Người phụ nữ đã trải qua những giây phút vô cùng nghẹt thở.

Một người phụ nữ tại Italy đã trải qua những giờ phút nghẹt thở khi vô tình vứt bỏ tấm vé số trúng giải độc đắc trị giá 857.158 bảng Anh (khoảng 30,2 tỷ đồng). Điều kỳ diệu là sau hai ngày lục tung hàng tấn rác thải, tấm vé may mắn cuối cùng cũng được tìm thấy.

Chỉ vì một câu nói của chủ cửa hàng, người phụ nữ suýt mất hơn 30 tỷ đồng Ảnh 1

Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ (không tiết lộ danh tính) mua vé số tại một cửa hàng nhỏ ở thị trấn Bitonto, thuộc vùng Puglia, miền Nam Italy. Khi mang vé đến kiểm tra, cô được chủ cửa hàng thông báo rằng tấm vé "không thể thanh toán". Hiểu nhầm đây là dấu hiệu cho thấy tấm vé không hợp lệ hoặc là vé giả, người phụ nữ đã thẳng tay vứt nó vào thùng rác mà không hề biết rằng nguyên nhân thực sự là cửa hàng không đủ khả năng chi trả vì giá trị giải thưởng quá lớn.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi một người thân gọi điện báo rằng dãy số quen thuộc của cô gồm 2, 4, 8, 10 và 51 đã xuất hiện trong kỳ quay thưởng. Lúc này, người phụ nữ mới bàng hoàng nhận ra mình chính là chủ nhân của giải thưởng trị giá 857.158 bảng Anh.

Hoảng hốt, cô lập tức quay lại cửa hàng để tìm tấm vé nhưng nhận được tin dữ: xe thu gom rác đã đến lấy toàn bộ số rác, bao gồm cả tấm vé trúng thưởng.

Không chấp nhận mất cơ hội đổi đời, người phụ nữ đã khẩn cầu công ty vệ sinh môi trường địa phương hỗ trợ tìm kiếm. Một chiến dịch "giải cứu" tấm vé số nhanh chóng được triển khai.

Ông Roberto Nicola Toscano, quản lý của công ty SANB - đơn vị phụ trách thu gom rác tại khu vực Puglia đã trực tiếp tham gia điều phối công việc. "Đây thực sự là một phép màu", ông Toscano chia sẻ với truyền thông Italy. 

May mắn là chiếc xe chở rác vẫn chưa đổ toàn bộ chất thải vào máy ép. Đội thu gom đã kịp thời chặn xe trước khi số rác được xử lý. "Nếu hôm đó không phải là Chủ nhật thì toàn bộ số rác đã được chuyển thẳng đến bãi chôn lấp và gần như không còn cơ hội tìm lại tấm vé", ông Toscano cho biết. Tuy nhiên, việc tìm kiếm không hề đơn giản. Do trong rác có thể lẫn nhiều vật liệu nguy hiểm, chiếc xe phải được đưa đến một cơ sở chuyên dụng ở khu vực Bari để phân loại thủ công.

Chỉ vì một câu nói của chủ cửa hàng, người phụ nữ suýt mất hơn 30 tỷ đồng Ảnh 2

Suốt hai ngày, các công nhân phải làm việc giữa mùi hôi nồng nặc của hàng tấn rác thải. Cuối cùng, họ đã phát hiện tấm vé quý giá nằm trong một chiếc túi rác bị rách, lẫn giữa hàng loạt cuống vé số đã hỏng của những người chơi khác.

Ngay khi nhận được cuộc gọi báo tin từ ông Toscano, người phụ nữ đã bật khóc vì xúc động. "Tôi muốn ôm cô ấy, nhưng lúc đó chúng tôi chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại", ông kể lại.

Điều thú vị là sau khi giúp người phụ nữ tìm lại tấm vé trúng giải, ông Toscano cũng quyết định thử vận may của mình. Ông mua một tấm vé số cào và bất ngờ trúng thưởng 42 bảng Anh.

Dù số tiền không lớn, Toscano hài hước cho rằng có lẽ "vận may" từ tấm vé trị giá gần 860.000 bảng Anh đã phần nào mỉm cười với ông.

Câu chuyện hy hữu nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Italy và được nhiều người ví như một "phép màu giữa bãi rác", khi chỉ một quyết định hỗ trợ kịp thời cùng sự kiên trì của đội thu gom rác đã giúp người phụ nữ giữ lại khoản tiền thưởng có thể thay đổi cả cuộc đời.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI