Một người đàn ông 52 tuổi, đã ly hôn nhiều năm, đang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và khủng hoảng tinh thần sau khi dồn gần như toàn bộ tài sản tích cóp cả đời để "ủng hộ" một nữ streamer trẻ tuổi trên nền tảng Douyin (TikTok Trung Quốc). Người này cho rằng bản thân đã bị đối phương lợi dụng tình cảm, dùng chiêu "bán khổ" và hứa hẹn hôn nhân để thao túng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về kinh tế lẫn tâm lý.
Theo Red Star News, trong căn phòng chưa đóng nổi tiền sưởi giữa thời tiết âm 20 độ C, ông Phương (tên đã thay đổi) liên tục nhận các cuộc gọi đòi nợ. Trên mạng, ông từng là tài khoản cấp 54 với biệt danh "Lãng mạn ca", một "đại gia top đầu" trong phòng livestream của nữ streamer có hơn 3 triệu người theo dõi.
Ông Phương cho biết, chỉ trong vòng 10 tháng, ông đã chi hơn 600.000 NDT (khoảng 2.25 tỷ đồng) tiền tiết kiệm cá nhân để tặng quà livestream, đồng thời vay thêm hơn 100.000 NDT (tương đương khoảng 374 triệu đồng) qua các nền tảng tín dụng. Phần lớn số tiền đều được nạp trực tiếp vào phòng phát sóng của nữ streamer này.
Người đàn ông 52 tuổi khẳng định, nữ streamer đã nhiều lần kể về hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bệnh nặng cần phẫu thuật, chị gái gặp tai nạn… đồng thời tạo cho ông cảm giác mối quan hệ đang tiến triển nghiêm túc. Trong các cuộc trò chuyện riêng, cô thường xưng hô thân mật, nhắc đến "mẹ chúng ta", "tương lai sau này", thậm chí từng nói trước mặt người thân rằng sẽ "lấy ông". "Tôi tin rằng cô ấy sẽ cưới tôi, nên mới sẵn sàng bỏ tiền ra giúp đỡ. Khi một người đã bị 'nắm thóp', chỉ cần nghe đến chuyện người thân bệnh tật là sẽ mềm lòng ngay", ông Phương chia sẻ.
Tháng 9/2024, một người khác bất ngờ vượt lên trở thành "đại gia số 1" trong phòng livestream. Sau khi ông Phương công khai chất vấn mối quan hệ, tài khoản của ông lập tức bị nữ streamer chặn. Từ đó, ông rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần, mắc trầm cảm và rối loạn lo âu nặng, phải điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần. Gia đình cho biết, trước đó ông Phương sống rất tiết kiệm, cả đời dành dụm mới có số tiền nói trên. Việc dồn toàn bộ tài sản vào livestream khiến ông hiện không nhà, không thu nhập, nợ vay quá hạn và liên tục bị các công ty tài chính đòi tiền.
Cho rằng mình bị lừa đảo, ông Phương đã trình báo với Công an thành phố Tứ Bình (Cát Lâm), tố cáo nữ streamer dùng thông tin sai sự thật về gia đình và hứa hẹn hôn nhân để dụ dỗ anh ta nạp tiền. Cảnh sát đã chính thức thụ lý và mở điều tra hình sự, hiện đang rà soát toàn bộ bằng chứng gồm lịch sử giao dịch, tin nhắn, video livestream.
Phía nữ streamer phản hồi với báo chí rằng cơ quan chức năng đã vào cuộc từ lâu và "chưa có kết luận cuối cùng", từ chối bình luận thêm cho đến khi có kết quả điều tra chính thức.
Vụ việc của ông Phương tiếp tục làm dấy lên tranh luận gay gắt về ranh giới giữa ủng hộ tự nguyện và lợi dụng tình cảm trong livestream, đặc biệt với những khán giả trung niên, cô đơn và khao khát xây dựng gia đình. Khi cảm xúc bị dẫn dắt bằng lời hứa mơ hồ và kịch bản "bán khổ", cái giá phải trả có thể không chỉ là tiền bạc, mà còn là sức khỏe tinh thần và cả cuộc đời.