Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân cấp cao Thiên Tân, trước khi qua đời vào tháng 3 năm 2025, ông Tôn, cư trú tại quận Nam Khai đã chuyển nhượng một bất động sản trị giá 3 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 10 tỷ đồng) cho con trai. Trong di chúc, ông khẳng định con gái nuôi tuy không cùng huyết thống nhưng luôn được ông yêu thương như con ruột, và dặn dò con trai sau này phải bồi thường một khoản tiền hợp lý cho cô.
Tuy nhiên, sau khi ông Tôn qua đời, người con gái nuôi đã khởi kiện em trai ra tòa, cho rằng hợp đồng chuyển nhượng tài sản vô hiệu vì chỉ có ông Tôn ký tên, thiếu chữ ký của bên nhận tài sản. Cô yêu cầu được chia phần di sản ngang bằng, với lý do hợp đồng không có giá trị pháp lý.
Vụ việc được đưa ra hòa giải tại Tòa án Nhân dân quận Nam Khai. Khi quá trình hòa giải chuyển sang xác minh mối quan hệ gia đình, luật sư của người chị bất ngờ xuất trình một bản sao sổ hộ khẩu do cơ quan công an cấp. Trong đó, thông tin gây chấn động được hé lộ: người em trai, vốn được cho là con ruột của ông Tôn cũng là con nuôi.
Thông tin này khiến người em hoàn toàn bất ngờ. Anh cho biết từ nhỏ luôn tin mình là con ruột trong gia đình. Theo lời anh, kể từ sau mâu thuẫn nhà đất xảy ra vào những năm 1990, người chị gái đã cắt đứt liên lạc với cha mẹ. Trong khi đó, anh là người duy nhất ở bên chăm sóc họ đến những ngày cuối đời. Vì vậy, anh cho rằng mình có quyền thừa kế toàn bộ tài sản và không chấp nhận chia phần.
Dẫu vậy, sau hơn ba tiếng hòa giải căng thẳng, hai bên cuối cùng đã đạt được thỏa thuận. Toàn bộ tài sản đứng tên ông Tôn sẽ được giao cho người con trai, Tôn Tiểu Đệ nhưng anh phải bồi thường cho chị gái mình số tiền 550.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng). Chi phí tang lễ và khoản tiền trợ cấp cũng sẽ được hai bên chia đều sau khi khấu trừ các chi phí thực tế.
Vụ việc không chỉ khép lại một tranh chấp tài sản phức tạp, mà còn phơi bày một sự thật đầy cay đắng về thân phận và tình thân trong một gia đình từng tưởng chừng yên ấm.