Vào chiều ngày 24/6, ông Wipachet Soikliao, 58 tuổi, nhân viên đường sắt, đã gọi lực lượng cứu hộ thuộc Quỹ Songserm Dham Udon Thani đến hỗ trợ sau khi phát hiện một "nhân vật" bị mắc kẹt dưới xe. Theo lời kể của ông Wipachet, các đồng nghiệp của ông đã thực hiện một chuyến công tác bằng xe bán tải từ Udon Thani đến Khon Kaen và trở về, tổng quãng đường hơn 240km. Trong suốt chuyến đi, họ liên tục nghe thấy tiếng kêu nhưng không tài nào xác định được vị trí phát ra âm thanh.
Chỉ khi về đến trụ sở ở Udon Thani, hai chú chó cưng của tài xế là ông Wipachet – Mee và Black – bất ngờ sủa dữ dội, lao về phía chiếc xe và cố chui xuống gầm. Sự phản ứng mạnh mẽ của chúng khiến ông Wipachet càng thêm nghi ngờ, buộc ông phải liên hệ đội cứu hộ để kiểm tra kỹ càng phương tiện.
Sau một hồi lục soát, các nhân viên cứu hộ phát hiện một chú mèo con màu đen, đang bám chặt vào trục truyền động dưới gầm xe. Với sự cẩn trọng, họ đã sử dụng găng tay chuyên dụng để đưa chú mèo ra ngoài an toàn và đặt nó vào một hộp các tông.
Chú mèo, được xác định là mèo cái khoảng 4 tháng tuổi, trong tình trạng gầy gò và kiệt sức vì liên tục kêu cứu suốt quãng đường dài đầy nguy hiểm. Dù vậy, sự kiên cường đã giúp cô bé sống sót kỳ diệu và may mắn tìm được người chủ đầy tình thương.
Ngay sau khi giải cứu, ông Wipachet quyết định nhận nuôi chú mèo và đặt tên là "Black" – theo màu lông đặc trưng. Ông chia sẻ: “Tôi luôn tin rằng những con vật tự tìm đến mình đều mang theo điều may mắn. Black là một món quà bất ngờ, và tôi tin con bé sẽ đem lại điềm lành cho cuộc sống của tôi.”
Được biết, tại nơi làm việc, ông Wipachet đã chăm sóc hai chú chó Mee và Black, và ở nhà ông cũng đang nuôi thêm sáu chú mèo cùng bốn chú chó khác. Sự gắn bó của ông với động vật thể hiện rõ tình yêu thương và lòng trắc ẩn dành cho những sinh linh bé nhỏ, đặc biệt là những cá thể bị bỏ rơi hoặc không nơi nương tựa.
Thậm chí, ông Wipachet còn đùa rằng mình sẽ mua vé số theo dãy số trên biển số xe đã chở Black trong hành trình định mệnh ấy, hy vọng chú mèo sẽ mang đến vận may tài chính.
Câu chuyện của Black không chỉ gây xúc động trong cộng đồng địa phương mà còn gợi nhớ đến một vụ giải cứu tương tự hồi tháng 4 tại Bangkok. Khi đó, trong vụ sập tòa nhà của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, một chú chó nghiệp vụ K9 tên Naree đã phát hiện một chú mèo con màu cam mắc kẹt trong đống đổ nát. Chú mèo sau đó được đưa đến phòng khám thú y Wipawadee để điều trị và cuối cùng được nhận nuôi bởi giám đốc Bệnh viện Synphaet – ông Chakrit.
Những câu chuyện như vậy không chỉ lan tỏa tình yêu thương giữa người và động vật, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cứu hộ và chăm sóc các loài động vật hoang dã hay bị bỏ rơi. Trong thế giới đầy biến động, những khoảnh khắc giản dị ấy vẫn đủ khiến chúng ta tin rằng lòng nhân ái vẫn luôn hiện hữu.